Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Khu trường ở Phong Khẩu

Cổng trường cũ.
Từ trên đỉnh cao của tòa nhà chính được đưa vào sử dụng 2013 của Đại học Hàng không vũ trụ, ngắm nhìn cơ ngơi mới, tôi đùa với Hiệu trưởng Nhị Trung: "Chỗ này phải đặt tên là Nghinh Phong vì nửa thế kỉ trước sống ở đây, mùa đông về, gió lạnh lắm; chúng tôi gọi đây là Phong Khẩu. Chả hiểu giờ còn gió lạnh như xưa?". Anh cho cô Linda Tang xinh xắn, Trưởng phòng Ngoại vụ, đưa chúng tôi về thăm khuôn viên cũ.
Công viên cổng trường.
Bạn Trỗi ta không ít người đã về thăm lại chốn cũ. Cái nhà Hiệu bộ đã bị đập đi để làm công viên cổng trường. Các nhà lớp học của Tiểu đoàn 2 và 3 được nâng thêm 1 tầng nữa. Khu nhà ở Tiểu đoàn 2 đã bị đập đi, xây mới; chỉ còn lại khu nhà ở của Tiểu đoàn 3 cùng nhà ăn.
Ngọn núi giữa trường giờ được trồng hoa, làm công viên.
Thư viện cũ giờ là Nhà truyền thống. Dãy bàn bóng bàn xi-măng được thay thế mới.
Ai cũng bồi hồi, xúc động nhớ lại kỉ niệm xưa.


Bàn bóng xi-măng không còn.

Cổng cũ năm 1970. (Tư liệu trong Nhà truyền thống).

Ngọn núi giữa trường.


Bên khu nhà ở D3.

Nhà của k5 đấy!

Trước nhà ở của k3.

Tướng Từ Linh về lại chốn xưa.

Còn nhớ cầu thang này không?

Núi Đầu Mào trên đường ra TP.

Không có nhận xét nào: