Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Thăm Y Trung cũ

Khuôn viên Y Trung cũ, phía sân bóng đá và khu C72, phòng thí nghiệm, núi Ốc (Hiệu bộ) được phân cho Trung tâm Hướng nghiệp (Lưu Đào từng là bí thư). Chiều nay, anh tháp tùng

Cục trưởng Giáo dục cùng Hiệu phó đón đoàn.

Sân vận động xưa.

Chân núi Ốc.

Vào thăm hang.

Vừa là thắng cảnh vừa là nơi thực tập.

Vẻ đẹp huyền ảo trong hang động của Quế Lâm.

Hầm rượu.

Nơi tiếp rượu vang các loại.

Tặng quà lưu niệm.

đoàn về đây.
Dù trời mưa, ông Cục trưởng Giáo dục Quế Lâm cũng đến đón đoàn. Bà Phó hiệu trưởng đưa đoàn đi thăm lại khu Hiệu bộ và xuống thăm hang núi Ốc.
Xưa kia, nhìn từ sân bóng ra là khu nghĩa địa với hàng vạn nấm mồ. Nay là khu dân cư với loạt nhà cao ốc. Phía bên kia sân bóng là Trung tâm Thể thao mới.
Cái hang ngày xưa nhỏ hẹp, nằm ngay sau nhà Chính ủy Quỳnh, chả ai dám xuống thì năm 2015 có công trình vừa được hoàn thành, đưa vào làm học cụ cho sinh viên du lịch. Bên trong trang bị hệ thống ánh sáng chuẩn (được áp dụng ở Thất Tinh Nham, Lô Địch Nham...), những nhũ đá đa dạng được chiếu ánh sáng bằng đủ các sắc màu càng thêm sinh động... Nhiều cảnh sông suối, ruộng bậc thang, hình ảnh sinh hoạt của người tiền sử... được tạo dựng. Cuối hang có hẳn 1 hầm rượu.
Không thể đi thăm hết khuôn viên Y Trung cũ vì thời gian hạn hẹp nhưng cũng thấy nhiều thay đổi của các bạn.

Không có nhận xét nào: