Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Những phụ nữ không có ngày 8-3

 Ngày 8-3 là ngày dành riêng cho phái đẹp nhưng vẫn có những người không được hưởng trọn niềm vui trong ngày này. Trên đôi vai họ là gánh nặng lo toan về cuộc sống gia đình.


Đối với những người phụ nữ đó, ngày 8-3 chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thậm chí công việc trong ngày này còn vất vả, mệt mỏi hơn những ngày thường. Vì những gánh nặng mưu sinh, lo lắng cho gia đình mà họ không cho phép mình được nghỉ ngơi kể cả ngày dành riêng cho mình.
Những người lao động tay chân, những phụ nữ cửu vạn ngoài chợ hay là những người lao công miệt mài làm việc chỉ mong kiếm thêm một chút để dành dụm cho gia đình. Nếu có mong ước cho ngày 8-3, có lẽ họ sẽ không dành những điều ước cho riêng mình. Đó là đức tính hy sinh cao đẹp của người phụ nữ mà không cần ngày 8-3 để chứng minh.
8-3 là đợt bận rộn nhất của gia đình cô Thơm (Tây Tựu - Từ Liêm). Từ sáng sớm, chồng cô đã phụ cô xếp hoa lên xe để chở đi bán.
 Cô không có thời gian nghỉ ngơi trong ngày dành riêng cho phái đẹp.


Một người phụ nữ cửu vạn ở chợ Đồng Xuân đang miệt mài đẩy hàng. 8-3 đối với họ 
cũng không có nhiều ý nghĩa khi đây cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Bán quà rong trên đường để mong con cái ở nhà thêm miếng ăn, tấm áo.
Nhặt nhạnh những đồ phế liệu để tăng thêm thu nhập.
Chị bán bánh rán trên phố Tràng Tiền đang tâm sự điện thoại với con. Ở ngoài này làm việc vất vả
 nhưng chị không hề kêu than, chỉ dặn dò con ở nhà ngoan ngoãn, cố gắng học hành.
Hoa bán cho người chứ không dành cho mình.
Những người lao công miệt mài với công việc của mình mà không để ý đến ngày Quốc tế Phụ nữ.
Mải miết đạp xe trên phố khuya sau một ngày vất ở của hai người phụ nữ ở chợ lao động. Cố gắng về nhà nghỉ sớm để sớm mai lại tiếp tục công việc.

Không có nhận xét nào: