Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Sinh nhật 107 của Đại tướng, nhắc lại kỉ niệm cũ


Vào ngày mới, nhận được ngay bài thơ của Hoàng Trường Giang, phóng viên Báo QĐND thân, cùng tấm ảnh chụp NSUT Dương Minh Đức cùng tôi và Giang đến thắp hương cho cụ dịp giỗ thứ 2 (tháng 10/2015).
Nhìn trên bàn thờ thấy quyển "Sinh ra trong khói lửa" tập 4 do chúng tôi phát hành dịp kỉ niệm 50 năm nhà trường (1965 - 2015), những hồi ức được sống lại.
Tập 2 SRTKL

2004

Tặng sách Tập 2 cho Đại tướng
... Khoảng chục năm trở lại đây, cứ dịp kỉ niệm năm chẵn, chúng tôi đều có sách tặng cụ: Tập 2 (2005), Tập 3 (2010), vì cụ là phụ huynh của trường.
Nhớ lại, dịp 15/10/200
5, chúng tôi có mời cụ dự lễ kỉ niệm tổ chức ở Nhà khách Chính phủ trên đường Lê Hồng Phong. Lần đó, cụ không đi được vì đã được mời dự 995 năm Thăng Long nên ủy quyền cho cô Hà đi thay.
Sau lễ, Võ Hạnh Phúc tổ chức cho anh em lớp chuyên k4 thăm bác và có mở ngoặc: Quốc đi được vì cậu học lớp chuyên k5 và trong BLL trường.
2014
Tôi không quên mang theo Tập 2 tặng cụ. Tôi được xếp ngồi sát cụ. Sau phần Phúc giới thiệu các bạn, tôi được thay mặt anh chị em báo cáo với bác. Khi đưa cuốn sách ra, tôi giải thích: "Thưa bác, ngoài bìa là ảnh Ls Lê Minh Tân, người có lời thề: "Ra chiến trường, khi được kết nạp vào Đảng con mới viết thư về nhà". Sau khi được kết nạp, anh đã viết lá thư đầu tiên về nhà, Không ngờ, đó cũng là lá thư cuối cùng. Lê Minh Tân đã hy sinh ở mặt trận Khâm Đức, ngày 1/4/1974". Nghe đến đây, thấy bác lặng người đi. Nghe tôi tiếp: "Anh Tân chính là con Đại tá Lê Bưởi, sĩ quan Cục 2 của bác", Đại tướng xúc động nắm chặt 2 bàn tay.










Chuyện về chiếc huy hiệu Đại tướng
Ngày 4/10/2013, cụ mất nên Tập 4 không thể đến tay cụ. Được chị Võ Hạnh Phúc mời đến đám giỗ lần 2, tôi không quên mang cuốn Tập 4 đến báo cáo cụ: Đến giờ hầu hết các TSQ năm xưa đã nghỉ hưu nhưng chúng con vẫn là những công dân tốt.
Bên trong cuốn sách, ngay trang đầu, tôi không quên gài chiếc huy hiệu Đại tướng do con em nhà binh làm lại vào năm 2014, nhân kỉ niệm 60 năm Chiến thắng ĐBP và 70 năm QĐND. Chuyện là...
... Cuối năm 2003, anh Chiến gặp 2 lão chiến sĩ Điện Biên: đại tá Hoàng Minh Phương (tổ trưởng tổ phiên dịch cho Đại tướng tại Mặt trận ĐBP) và thiếu tướng Nguyễn Minh Long (nguyên cục phó Cục Tác chiến). Hai chú tâm sự: Anh em chiến sĩ Điện Biên muốn nhân dịp kỉ niệm 50 năm Chiến thắng ĐBP (1954 - 2004) làm cái gì đó để tôn vinh cụ, nhưng giản dị thôi, không quá đắt tiền mà thật ý nghĩa.
Ý tưởng làm 1 huy hiệu có hình Đại tướng hình thành. Chú Long đưa anh Chiến 1 phác thảo cụ bằng bút sắt. Dùng photoshop, anh Chiến đã vẽ thêm cái mũ kê-pi. Vòng ngoài có dòng chữ "60 năm thành lập QĐNDVN", "50 năm đại thắng ĐBP", và ở giữa là "Võ Nguyên Giáp vị tướng của nhân dân".
Cty Huy hiệu Thành đoàn TPHCM thi công huy hiệu này. Làm xong chuyển cho chú Long, chú Phương. Lập tức hàng trăm huy hiệu được chuyển ra HN. Không thể tả hết cảm xúc của các lão binh khi nhận được huy hiệu này: "Chúng tớ đã tự hào đeo lên ngực khi đi dự kỉ niệm 50 năm chiến thắng ĐBP. Chiến sĩ Điện Biên TPHCM được biểu dương là làm được 1 việc tốt".
Không những thế, các lão tướng và hội CCB khắp nơi gọi điện đến đặt hàng. Ngay các cửa hàng Souvenier ở Điện Biên cũng nhờ chúng tôi gửi lên để bán cho khách du lịch.
Tất nhiên huy hiệu cũng đến được Văn phòng Đại tướng. Chú Huyên, anh Huân đều nhận được quà quý. Sau đó, tôi ra HN và được Võ Hạnh Phúc dẫn đến thăm bác. Phúc khoe: "Hai anh em Kháng Chiến, Kiến Quốc - con chú Bình - làm huy hiệu về ba đấy". Thấy mặt cụ không hề biểu cảm, hỏi: "Sao các cháu lại làm, việc này của nhà nước chứ?". Tôi thưa: "Dạ, đây là quà của con em bộ đội làm tặng bác. Đây chính là quà của nhân dân tặng bác ạ". Khi đó, mới thấy gương mặt Đại tướng rạng rỡ.
(Sau đó không lâu, chú Nguyễn Minh Long mất 2011; chú Hoàng Minh Phương cũng đi theo thủ trưởng của mình cuối 2013, sau khi ra Vũng Chùa thắp hương cho Đại tướng).

10 năm sau
Dịp 60 năm chiến thắng ĐBP, chúng tôi làm lại huy hiệu này nhưng có sửa chút nội dung để có tính thời sự hơn: "70 năm QĐNDVN", "60 năm đại thắng ĐBP" và "Đại tướng Võ Nguyên Giáp".
Biết tin cũng dịp kỉ niệm Chiến thắng ĐBP 7/5/2014, Võ Điện Biên mời các chú từng công tác với ba tới 30 Hoàng Diệu dự họp mặt tưởng niệm; Trịnh Hồng Anh mời bạn chiến đấu của Phó chủ nhiêm TCCT và Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận ĐBP Lê Liêm tới họp mặt tưởng nhớ tại 32 ĐBP; chúng tôi qua Tấn Lộc và An Vũ Hùng đã kịp chuyển huy hiệu ra, để gia đình kịp tặng khách quý.
*
Với chúng tôi, đây là món quà quý chỉ tặng cho người thân.
Nhân dịp họp mặt Trường Trỗi, cùng với huy hiệu của trường là huy hiệu Đại tướng lấp lánh trên ngực. Chúng tôi nghĩ, QĐ ta chỉ có 1 đại tướng, đó là Bác Văn!


Không có nhận xét nào: