Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Chuyện chưa biết: Anh Mai Thành là em anh Mai Tự (Ghi theo lời kể của anh Công Dũng (vịt bầu) k3)

Năm 1965 lên trường ở An Mỹ, Đại Từ. Anh em gặp nhau. Thấy cùng có họ Mai, anh Mai tự hỏi:
- Ông sinh năm nào?
- Tôi 1950.
- Tao sinh 1948. Vậy mày kém tao 2 tuổi, là em tao.
Thấy vẻ ngang tàng, hào sảng "rất Nam bộ" của anh Mai Tự mà anh Mai Thành chắp 2 tay nhận anh Mai Tự làm anh nuôi. Kết thân nhau từ đấy, đi đầu cũng có nhau. (Bản thân tôi từ lâu cũng đã nghĩ, anh Mai Thành là dân Nam bộ, có họ hàng với anh Mai Tự!).

Anh em ta còn nhớ nội bộ có vụ bè phái đánh nhau khi mới sang TQ. Hè 1967, nhà trường phải xử lí kỉ luật - cho anh Mai Tự và 1 số học sinh về nước (trong đó có Võ Dũng, Lê Minh Tân, Ngô Ngời). Thấy nhà trướng đưa anh Mai Tự về, anh Mai Thành cũng tự ý bỏ học, theo ra ga. Khi tầu chuyển bánh, anh Mai Thành cũng tìm cách trèo lên tầu, theo về nước (cùng 1 số anh em khác - chuyện này sẽ kể sau).
Ngày đó việc qua lại biên giới quá đơn giản, các thủ tục không quá phức tạp. Cả nhóm được về HN. Sau này nghe kể anh Mai Thành học tiếng Pháp và làm giáo viên.
Trong chuyến du khảo vừa rồi của k3, anh Mai Thành đã đột ngột ra đi mãi mãi ở đảo Nam Du.
Bài viết như 1 nén tâm nhang thắp cho anh Mai Thành và anh Mai Tự. Nhớ 2 anh!

1 nhận xét:

Dịch thuật bắc ninh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.