Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Lời tự thán của Cụ Rùa Hồ Gươm (Huỳnh Úc)


Hỡi ơi
Hồ nước này có tự ngàn năm
Dâu bể đã từng, đạn bom đã trải
Thế mà ngày nay
Màu nước mịt mù đen đúa
Chỉ vì rác thải xuống hồ
Đứa con gái trần trụi tô hô
Cao hứng nhảy xuống hồ để tắm
Đức phu quân cầm con dao quắm
Đuổi phu nhân chạy nhắng quanh hồ
Than ôi
Nhân tình thế thái suy đồi
Ô nhiễm môi trường sinh thái
Nhìn những sự đời ngang trái
Nên ta mới phải đau lòng
Cho nên
Ta muốn đổi tên thành Hoàn Mã Tấu
Thay cho cái tên đẹp đẽ Hồ Gươm
Viết đến đây lai láng lệ tuôn
Lòng tủi, mắt mờ, good bye thôi nhé!

3 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Vào truongduynhat nói về "cụ" hơi nhiều.Hay lắm!

Thắng k5 nói...

đúng là Cụ Rùa thời nay có khác, Cụ hơi bị siêu khi nói năng lưu loát, lại còn rất rành tiếng Anh: good bye chúng ta nữa.

tranbachai nói...

Ô hô là sẩm sờ mu
Họp hội quốc tế sờ cu Cụ Rùa
Bỏ ra một đống tiền chùa
Cụ chim hay bướm vẫn chưa tỏ tường