Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Trận đá khai xuân

Chiều qua, tại sân QK7, CLB HN Phương Nam đã có trận khai xuân. Lính lác ít, được chục tên, đá ngay sau gôn. Tết nhất ăn nhậu nhiều, bì cả người. Cũng đá 2 hiệp, chạy bở hơi tai nhưng ra được mồ hôi.  Tỷ số 9-8.
Sau đó về Đất Tiên Sa uống bia. Bố con Hưng Chiến ra ăn tết ngoài HN, mang về 1 chú ngan quay (mua đúng trên Hàng Buồm). Ngan HN quay thơm, ngon hơn hẳn trong này.
Tuần sau đá với CLB Doanh nhân Sài Thành.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đến tuổi này còn đá bóng được là một điều hạng phúc của KQ .Tôi thì không được may man nhu vậy,bây giờ xương khớp đã có vấn đề ,đầu gối bị đau phải uống thuốc glucosamin mấy tháng mới đỡ đau ,nhưng không thể hồi phục như trươc kia.Mong trong trận đá bóng săp tới KQ lai lâp công .HC

Nặc danh nói...

KQ cho tí ảnh để bọn tôi xem cho sướng.
Qx.

TranKienQuoc nói...

Ừ, quên mang máy nên không có ảnh. Lần sau nhé!
Chiều qua ra sân với đội Vĩnh Xuân cùng các chú em: Tuấn "khàn" và Mạnh Hùng (học TDTT ở Leipzig) cùng là bạn bè của Qx. Anh em gặp nhau là lại forward thơ lục bát "đểu" và cười hô hố. Chạy, ra mồ hôi. Vui!
Chiều qua thắng 2-1.

Nặc danh nói...

Gửi lời thăm Tuấn "khàn" và Hùng "lùn".
Qx.