Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Tin bóng đá: CLB Những người bạn hòa 2-2 trước Hapro (PV Việt Khoai, HN)

Chiều qua 15 tháng 04, tại sân Nhà máy nước HN, CLB bạn bè đã giao lưu với đội Hapro. Theo thống nhất của “thường vụ” hai đội là khỏe mạnh, không huyết áp, có tuổi và công chức. 4g30 ra sân, đội ta chưa có ai, đội bạn có chị Long - ủy viên thường trực Công đoàn Hapro ngoài 50, nặng gần 80 đang điều hành đội bạn qua điện thoại. Chú Long (HV) nhận nhiệm vụ làm băng rôn: Hapro-Friends’ club THỂ THAO – THÂN THIỆN – PHÁT TRIỂN còn đang trên đường. Chủ sân cằn nhằn, chuẩn bị âm thanh.

5g00 chủ tịch Thắng có vài lời chúc hai đội để bắt đầu trận đấu. Hiệp một, đội hình của anh Bế đá trước. Đội bạn do Trung “trinh” nay đã già (40) lên Trung “xu” - cựu tuyển thủ trà Dilmah làm đội trưởng. Tuổi trung bình ta bằng 1,5 lần đội bạn. Còi nổi lên, già giao bóng. Đội bạn chuyên nghiệp, khỏe cầm bóng trong suốt hiệp 1, Hiền “ve” (K8) mồ hôi nhễ nhại, Thắng “đen” (K8) mặt gườm gườm, tiền đạo Bế đứng xem phía trên chờ cơ hội phản công. Giữa hiệp một, trong một pha bật tường đẹp mắt, đội ta thua một bàn. Thái ra, Lê Anh vào phòng thủ chờ gà gáy. Hiệp này, có 2 cơ hội ngon ăn, nhưng Phong và Đông không kết thúc được.
Hiệp hai, thay toàn đội, chủ tịch vào đá trên quan điểm “ta trình hơn, cầm bóng điều tiết trận đấu”. Tiền đạo cắm Thắng ‘tụt” (K2), Thái hộ công. Phút thứ 10, ta phản công, tiền đạo Thắng nhận được bóng đi vào, gôn đội bạn mắt dãn ra, cú xỉa tinh tế bóng đi vào lưới 1-1. Thắng “tụt” ra, Vinh “ Bảo Long” vào. Thái lên tiền đạo. Đội bạn quyết ăn thua, dồn lên tấn công lúc trung lộ, lúc tạt cánh kiểu Anh. Đội ta xiết chặt đội ngũ quanh gôn Cường chờ cơ hội. Phút 22, một đợt phản công, Thái trích mũi giày đi qua trung vệ, gôn đội bạn lao lên, một quả má ngoài Nam Mỹ, bóng lá vàng rơi vào góc gôn 2-1, cả sân vỡ òa. Thái ra. Đội ta tổ chức phòng ngự “Catenaccio and more” kết hợp Việt – Ý quyết bảo vệ tỷ số. Trung “xu” đội bạn đang trọng tài buông còi, nhảy vào đá quyết gỡ. Theo nhận định của các nhà báo thể thao trên sân “đội bạn vỡ”. Nhưng bóng đá, muôn đời vẫn là bóng đá, chỉ còn 2 phút, trong một quả căng ngang, đệm bóng cự ly gần, bạn gỡ 2-2, cầu trường lặng im. Đội bóng yếu hơn đã không giữ được tỷ số.
Hiệp ba, bãi pháo hồ Trúc Bạch. 40 cầu thủ và quan chức hai đội vui và nhậu như chưa bao giờ được ăn nhậu. Phó TGĐ Hapro Chu Xuân Kiên – em vợ anh Bùi Vinh (K3) hết mình với đội. Hầu như 2 người một cá chép hồ Tây om dưa. Hoang quá, bù những hôm hưởng lạc.
Chị em quan chức Hapro hơi “đuối”, ngồi cạnh cầu thủ mà tay phải cầm tay trái của mình. Hãy tự nhiên đi, chúng tôi ủng hộ bình đẳng giới.
Lượt về, công ty thành viên Hapro là Vang Thăng Long chủ trì. Về đã. Vợ gọi.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Trong SG, 2 tuần Thang máy Thăng Long dù trẻ, khỏe hơn vẫn thua Vĩnh Xuân 2 trận 7-3 và 5-2. Thứ bảy này quyết phục thù, ra quân đến 23 mạng. Ta bị dẫn trước 2-0 do lỗi hậu vệ biên và gôn. Ta cũng có 3 bàn có thể thành bàn thắng, nhưng gôn bạn quá hay, phá hết, cả 1 cú 11m của Dũng pilot.
Gần hết trận, trọng tài điểm quân số thì thấy Thăng Long đá 12 lính suốt hiệp 2.

Nặc danh nói...

Phong trào nào cũng phải có các lá cờ đầu.Nghe danh sách cầu thủ,vẫn thấy những Thái(khoai) ,Thắng(tụt)biết là vui và hăng lắm . Mấy bố bóng banh xong, lại cá chép om dưa thí đá mãi được! ( TĐ)