Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Cười theo bác Tiến

 “…THÍCH CÁCH SUY NGHĨ…”
Một cô giáo kiểm tra nhận thức và phương pháp suy nghĩ của học sinh.
“Các em cho biết có cái gì hình chữ nhật trên tường”.
Một học sinh nhanh nhẩu trả lời : “Thưa cô cái đồng hồ ạ.”

Cả lớp nhìn lên tường không thấy cái đồng hồ nào. Cô giáo nói: "Em trả lời sai, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em”.
Cứ như vậy, sau mỗi câu trả lời của học sinh dù đúng hay sai cô đều khen “thích cách suy nghĩ của các em” để động viên học sinh.
Đến lượt cô bảo các em đặt câu hỏi phát huy trí tuệ. Em X: “Thưa cô cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng?". “Trời ơi! Mất dậy quá! …..(mặt đỏ lừ, cô hầm hầm, lặng đi một lúc)…Cô cấm em không được nói bậy, nói tục như vậy! Hết giờ học em lên văn phòng làm kiểm điểm và mời cha mẹ đến gặp cô!”.
“Thưa cô …em có nói tục, nói bậy gì đâu, …oan cho em quá!”
“Cả lớp nghe thế mà bạn ấy còn bảo là không nói tục có đúng không?”
Cả lớp …“…”
Em X: “Thưa cô đó là que diêm ạ! Em có nói bậy gì đâu”
Cô giáo: "Ờ …nhỉ! …Thôi được, tốt,…thế là em không nói bậy”.
Em X: “Nhưng …em thích cách suy nghĩ …của cô!”
Cô giáo: “…?...”


PHỤ NỮ VÀ CÁC LOẠI BÓNG
Cuộc đời của phụ nữ ở các thời kỳ có thể nói giống như các loại bóng:
1.– Từ lúc dậy thì đến khoảng 28 tuổi như quả bóng đá – 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng.
2 .-Từ 28 đến 35 tuổi như quả bóng rổ –  chỉ còn 10 thằng tranh nhau quả bóng.
3.– Từ 35 đến 45 tuổi như quả bóng bàn – thằng nọ cố đẩy cho thằng kia.
4.-Từ 45 đến 55 tuổi như quả bóng chày – thằng nào cũng cố vụt bóng đi càng xa càng tốt.
 5.– Từ 60 trở lên như quả bóng gôn, thằng nào cũng tìm cách đánh cho bóng xuống lỗ.

Tiến “gù”
(Sưu tầm-cải biên)

2 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Tớ thích cách suy nghĩ của các bạn.

Nhat Trung nói...

Câu chuyện phụ nữ...hay hơn vì nó hợp với tuổi"đánh gôn" của chúng ta hơn!