Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Tuyển tập HV 14

14.  Đ/c  Su-Đại (con Thủ tướng Lào Su-pha-nu-vông)    các   bạn  học viên  Lào tâm sự:
    - Cứ cái gì xấu là các bạn lại đổ cho Lào ... Này nhé, Gió nóng thì  gọi là “Gió lào”;  Thuốc hút hôi thì gọi là “Thuốc lào”... Đến cái bệnh ngoài da chết tiệt  lại gọi là “Hắc lào” , “Đậu lào”(!!)
    - ???

15. Một lần , Phòng Đối ngoại nhà trường nhận được phản ảnh của các  học viên Lào : “Trong một lần đi tắm ở giếng  đại đội, lúc thay quần aó, có đ/c học viên Việt Nam đã chửi bậy: ”Đ. mẹ, thằng lào lấy cái quần đùi của ông rồi?“, làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước ...  chỉ vì cái quần đùi “(!).

16. Chị em biểu  diễn văn nghệ cổ động phong trào sinh đẻ có kế hoạch với tiết mục múa vòng :
                                                Chị em ta thi đua đặt vòng
                                                Nếu vòng không tốt,
                                                Thì ta phải dùng ca-pốt

17. Trước khi các học viên  đi du học nước ngoài được dặn dò kỹ các quy định  trong sinh hoạt văn hoá văn nghệ -  không được đi nhảy đầm  :
                                                                Đi nhảy là mất vệ sinh
                                                 Là phản Tổ quốc, là khinh ông bà

18. “Vịnh cái bật lửa Trung Quốc”  : Ngày ấy, đến cái bật lửa và đá lửa cũng phải “bốc thăm” phân phối . Anh em rất quý cái vật nhỏ bé ấy :
Nửa vòng cháy ngay
Một  vòng cháy tay
Dùng xong cất ngay
Để bàn mất ngay
     Có nó rất  hay
Mất nó rất gay                                                 
                          (Sáng tác - Derénal  Chiểu - K3)

19. Nhân dịp ngày nhà giáo 20-11, các thầy giáo hay tổ chức đá bóng giao hữu mang tên “quốc tế hiến chân”. Một lần , giáo viên khoa Phòng không đá với Vô tuyến. Chật vật mãi khoa Phòng không mới ghi được  một bàn. Sướng quá, đ/c Tú kẽm hò hét và vội trồng cây chuối, nhưng quên không trống tay . Thế là .....

20. Vịnh vui :
* Vịnh cái tủ lạnh Saratov :
Cắm vào run rẩy toàn thân
Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn
Hỡi người quân  tử giầu sang
Đút vào xin chớ vội vàng rút ra(!)

    * Đố là con gì ?
Con gì một mắt nhiều chân
Không đi mà lại bò ngang suốt ngày ?
(Con cua ... chột)

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay ?
(Là : Con lưà me - Nhưng không phải con lừa mẹ , mà lại là con lừa mẹ)

21. Học viên ta vịnh “Kiều” :
    Xè xè nấm đất bên đường,
                                Giầu giầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh... Kiều “li lái”
Khi nhắm mắt, khi cúi đầu
                                Khi vò tờ giấy , khi chau đôi mày... Kiều bị táo bón
Trong như tiếng hạc bay qua
                Đục như nước suối chảy qua thân Kiều...Kiều lười tắm gội (!)

21b. Ca dao đi Tây du học:
Sáu năm 11 lần thi,
Một lần đồ án còn gì là xuân?!
Vợ thì xa, gái thì gần
Nó toàn mặc váy, mặc quần quái đâu
Đùi tròn, da trắng, lông nâu
Mới nhìn thì khiếp, nhìn lâu thì thèm
Nếu thèm thì cứ thử xem
Nếu mà Sứ biết thì em ra về!

22. Tình thầy trò - “thò chầy” :
    Sau khi ra trường, nhiều học viên về các đơn vị trong toàn quân. Khi về , anh em vẫn nhớ tới thầy cô và đồng nghiệp. Dưới đây là một kỷ niệm đáng nhớ .
    Vợ thầy Ngân ở Nam Định. Một lần thây ồn ào ngoài ngõ và có chiếc xe tải quân sự cứ lừ lừ tiến vào. Khi xe dừng, một chiến sĩ nhẩy xuống hỏi thăm :
    - Đây có phải là nhà thầy Ngân ?
    - Dạ phải.
    - Thưa cô, em là lính của thủ trưởng Phan Nam, mà thủ trưởng Nam lại là học trò của thầy Ngân. Hôm nay, hành quân qua đây, em có nhiệm vụ mang 200 lít dầu cho cô đun nấu.
    - Chết sao lại thế, mà nhà tôi có gì  đựng  đâu. (Ngày ấy chứa chấp nhiều còn phạm tội đầu cơ tích trữ) !!!
    - Không sao, thủ trưởng em còn dặn, chúng em phải đặt cả thùng và dầu này tại đây.
-          !!!

23. Tạp :
 * Tâm sự: “Mi quê mô ?”
    - Hà Nội. Còn cậu ?
    - Thường thôi, choa “quê bạc”!

1 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Rất hay và chính xác. phen này phải gọi KQ là vua sưu tầm mới được.