Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Sự kiện ngày cuối tuần: Tấn Mỹ cho con gái đi "chống lầy"


Bố Mỹ nhắm tịt mắt: "Xưa vợ chồng tao đâu có thế?".
 Trưa chủ nhật, tại nhà hàng Bạch Kim, Q. Tân Phú, TPHCM, vợ chồng Đỗ Tấn Mỹ cùng nhà trai tổ chức tiệc báo hỷ cho 2 họ, 2 gian đình và bè bạn.

Bên ngoài sảnh. Hai cháu rạng ngời.






Đúng 11g, còn vắng lắm đã thấy thầy Vọng và Chỉnh Huấn có mặt.(Quân ta tác phong nhà binh, có mặt rất đúng giờ).
Nhà hàng không cho phép hút thuốc bên trong nhưng Kha Tư Xô, Phan Nam vẫn giở bài hút thuốc trộm ở trường (cách nay hơn 40 năm) vừa che tay vừa hút.
BS Bình "gân" càng già càng gầy (nhưng chắc khỏe?). Anh em vui vẻ nhắc lại câu của bác Giáp: "Mấy chục năm gặp lại được nhau thế này là vui rồi!".
Chủ tiệc dành cho lính Trỗi 2 bàn. Chủ yếu là lính k5, có vợ chồng Phùng Duy Hưng thêm anh Ngô Diên Chước (bạn học sinh miền Nam ở Hải Phòng).
Khánh Hòa, Lê Bình ở xa gửi "điện hoa" tới chúc mừng.
Cô dâu là giáo viên cấp 2, chú rể là kĩ sư ôtô. Cả 2 tràn đầy hạnh phúc.

Tấn Mỹ tranh thủ ra ngồi với thầy, bạn Trỗi.

"Tao còn vụ nữa là xong!".










Khi chưa vào tiệc, Tấn Mỹ đã tới "uống nháp". Đến khi chờ con vào thay đồ mới, bố lại mon men ra uống.

"Thế này đẹp chưa?".

"Đây là bạn thân của ba đấy, 2 con ạ!".
Tổ chức gọn nhẹ, vui vẻ.

Thầy trò Trỗi ngồi vui tới cùng. Tận 2g chiều mới tan.
Ra cổng có màn chụp ảnh tập thể rất đẹp.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Con cái xây dựng gia đình,bố mẹ già đi ,đó là cuộc sống,là gióng đời. Mừng cho hai cháu "dâu-rể" Bantroik5,mừng cả cho Khánh Mỹ. KC

Thắng k5 nói...

Chúc mừng Đỗ Tấn Mỹ, người lính anh hùng năm xưa,giờ đây đã hạnh phúc cùng gia đình

Nặc danh nói...

Lần đầu tiên đi đám cưới được ăn món Đà Điểu xào .Thịt mềm và thơm,Đi ăn nhỏ lẻ thì có,nhưng đám cưới thì chưa từng thấy.ăn dữ quá !Ngó qua bàn Thầy,KQuốc,CHuấn,vợ chồng PDuy Hưng,TBình sạch sẽ từ lâu.Bên này cũng vậy,Tấn Mỹ thì mắt lim dim chắc là sung sướng thôi...
KTX

Nặc danh nói...

KTX ơi, đà điểu xào lúc lắc chứ.