Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Tuyển tập HV 23

6. Chủ đề điên :    
Những người  điên là những người có suy nghĩ  đơn giản nhất”(!).

* Khi tốt nghiệp trường điên, học sinh phải qua sát hạch.
Năm 25 tuổi - không tốt nghiệp; và 30,35 cũng vậy .. lý do: khi thầy hỏi ra trường sẽ làm gì, cậu toàn trả lời:  chơi súng cao-su.
Đến năm 40, trong phòng thi, thầy vẫn nêu câu hỏi đó. Cậu trả lời: "Ra vườn hoa”.
- Tốt, thầy hỏi để thêm điểm, ra vườn hoa làm gì ?
- Rủ một bạn gái đi chơi.
- Sau đó ?
- Cởi áo bạn ra.
- Tốt, sau đó ?
- Cởi áo lót bạn ra.
 - Sau đó ?
- Lấy dây chun làm súng cao-su.
- !!!


* Thư con viết về từ trường điên: "Thầy giáo hứa, sau khi tốt nghiệp, con sẽ được nhảy từ cầu cao 7m… xuống bể bơi… không có nước”.

* Bác sĩ của trường điên đi cùng y tá thì thâý  học  trò đang treo mình trên không:
    - Nó đang làm gì đấy ?
    - Cậu ta đang nghĩ , mình là cái bóng đèn. Để em  bảo cậu ta xuống.
    - Thôi ... Nếu tháo xuống thì phòng sẽ tối om  mất. (!!!)     

* “Tại sao mày lại ném cả xe gạch xuống hồ ?”
    - Tao đang “nghiên cứu”, không hiểu sao hòn gạch hình vuông, mà khi ném xuống hồ lại thành hình tròn ???

*  Vợ: “Sao ông lại mù hai mắt và cụt cả hai tay thế này?”.
    - Anh vừa cá thằng bạn, nếu nó chọc thủng hai mắt thì anh cho nó luôn cả 2 tay.
    - !!!

*  Khách ngồi trên máy bay taxi cứ thấy Pilot lượn vòng quanh trại điên:
    - Chúng nó làm gì mà nhốn nháo dưới kia vậy ?
    - Đang tìm tôi.
    - ???

* Chỉ huy :
    - Trong hàng quân, ai cho phép đ/c đi hai chiếc giầy khác mầu? Về thay ngay!
    - Báo cáo, nhưng ở đầu giường tôi  cũng có một  đôi như  vậy.
    - ???

*  “Nếu tao xơi được mắt của mình thì sao ?” - bạn Nh. chột  thách.
    - Cá một thùng bia !
    - Xong - cậu ta rút con mắt giả ra cho lên mồm nhai ngấu nghiến - Nhưng  tao còn xơi được cả mắt còn lại cơ ...
    - Cá thùng nữa !
    - Quá dễ - anh ta tháo hàm răng giả ra, cho lên mắt còn lại nhai “lốp bốp”.

* Cảnh sát trưởng bảo lính:
   - Ra kiểm tra xem đèn ưu tiên trên nóc xe có làm việc không ?
   - Bật  đèn lên ... Dạ, làm việc ... không làm việc ... làm việc ... không làm việc ...

2 nhận xét:

Tualinh nói...

'Khôn ngoan'

Ở BV tâm thần,kết thúc một đợt điều trị,Bác sĩ đưa các bệnh nhân vào một buồng tối. Ông bấm đèn pin chiếu luồng ánh sáng xéo lên trần nhà và nói:
-Nào các vị,hãy thử leo lên 'cây' xem nào.
Bệnh nhân bắt đầu làm các động tác leo cây.
Bác sỹ vô cùng thất vọng vì tát cả lập tức hì hụi 'leo' ngay theo lệnh của ông không có một chút đắn đo.
Bất chợt bác sỹ phát hiện có một người đứng tách riêng ra một góc không tham gia vào việc này,ông mừng thầm trong bụng và thấy được an ủi phần nào.
Sau buổi 'trắc nghiệm',bác sỹ giữ người này lại và vui vẻ hỏi:
- Anh nói xem,vì sao anh không 'leo' như mọi người?
Người bệnh nhân tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Đấy có phải cành cây thật đâu. Chúng nó ngu quá không nhận ra đó là luồng ánh sáng mà...Đã không biết thế còn cứ leo...nhỡ giữa chừng ông tắt đèn pin thì... ngã gãy xương cả lũ. Đã ngu lại còn dại nữa
Chuyển sang giọng khinh mạn, người bệnh nhân kết luận.

(ST)

Carot nói...

Hạt đậu...
Có một anh thuộc loại "tiên tiến" của trường. Sau 5 năm dùi, mài và được xét tốt nghiệp. Hôm cầm ba lô về đơn vị, nhà trường rất ngạc nhiên vì anh không chịu ra khỏi trường. Gặng hỏi thì được biết, cổng trường có đàn gà tây đang ăn cỏ. Anh rất sợ gà vì luôn nghĩ mình là hạt đậu. Phải cho cậu ta rèn thêm một năm nữa, hiệu trưởng thở dài. Năm sau, anh đã trở thành người khác, triết học và rất hiểu, mình là người, gà là gà, hạt đậu không phải là mình. Nhưng rồi, anh cũng không ra khỏi trường vì anh lý luận, mình là người nhưng đàn gà tây ngoài cổng có nghĩ vậy không? hay chúng nghĩ anh là hạt đậu. Hiệu trưởng rất cáu tiết.