Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Singapore, đất nước du lịch (3)

3. Sentosa, ngày thứ 2
Cũng là ngày thứ 4 của chuyến đi. Kế hoạch vẫn đi Sentosa. Cháu Quậy chọn phương án đi sang đảo bằng monorail (mất có 3$, còn đi cables car - 13$). Đúng là ở Sing buộc người ta phải tính toán tiết kiệm từng đồng. Chúng tôi sẽ thăm Universal, Công viên kỷ Juras, chơi các trò chơi mạo hiểm và xem các show, trích đoạn, kĩ xảo điện ảnh...
Vào khu vui chơi.
Phim trường Universal.






Từ Harbour Front đi monorail chỉ 1 ga là xuống. Cả khu sòng bạc, Universal tấp nập khách từ sớm. Nhạc phim nổi lên khắp nơi. Để vào chơi các trò ở đây phải mua vé 72$. (Khá "lục tốn" nhưng xứng đáng đồng tiền bát gạo! Nhưng chỉ vào đó 1 ngày thì bố ai mà chơi hết hàng trăm thú vui). Ngay cổng đã thấy gấu Panda chào đón khách bằng các kiểu chụp ảnh kỉ niệm.
Cả khu phố được xây dựng theo kiến trúc phố xá ở Mỹ. Thấy cả lối xuống Subway (Metro),  những mẫu xe cổ xếp đặt dọc phố...
Pha đầu tiên thuởng thức là vào phim truờng xem kĩ xảo điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng Spielberg "1 cơn bão ập vào phố cảng". Chớp giật, gió bão, sóng biển... Cần cầu gẫy, cháy nổ, tầu đâm vào bờ... Tất cả như thật, kể cả những cú va chạm, tiếng động, ánh sáng... (Cấm chụp ảnh nhưng cũng cố "làm tí"!).
Chị Mý cùng bọ.

Với Panda dễ thương.
Xe Police từ 1957.

Thêm chú thích

Dọc đường Universal.

Trích đoạn phim Bão biển.

Với nhân vật trong phim kinh dị.

Sau đó ra chơi trò chơi ngồi trên đĩa xoay 2 chiều. Chị em và các cháu gái rất sướng. Trò tiếp theo là đi tầu cao tốc. Nhớ lại lần đi ở công viên Đại Nam, mỗi lần từ trên cao lao xuống cứ thấy lộn hết cả ruột gan, cứ muốn nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Kinh bỏ mẹ!
Hip hop.
Sợ nên lần này kiên quyết không đi. Sáu xị rồi, nhỡ nhồi máu cơ... im, toi luôn bên Sing thì bỏ mẹ. Vậy mà Vân (vợ Khánh Hoà) vẫn a dua cùng cánh trẻ. Xếp hàng khá lâu. Đoàn ta đi "tầu xanh". Hai tầu cùng bị kéo lên tới 50m, lấy thế năng rồi ào xuống. Tiếng động rào rào, 2 tầu nhào lộn, cắt chéo nhau. Bà con hú hét vì sợ và sướng. Đi chỉ 60" nhưng phải chờ cả 30'. Kịp ghi lại nét mặt vừa hoảng sợ, vừa sung sướng của đội nhà ngay chân dàn cao tốc.
Thêm chú thích

Có xe đẩy, 2 cháu bé đi chơi vô tư.

Con quay 2 chiều.

Chỉ dám ngồi dưới đất.

Các phi hành gia vừa trở về trái đất.

Sau đó vào xem Hầm mộ Ai Cập. Vòng vèo mãi trong hang tối với đèn đỏ lập lòe chỉ đủ thấy đường. Giữa đường, chạm tay vào cái quan tài cổ rồi lại đi tiếp. Khi buớc chân lên cầu thang mới biết sẽ cưỡi xe cao tốc xuống thăm nhà mồ...

Cửa vào nhà mồ thăm xác chết Ai Cập.

Một mộ táng trong áo gỗ.

Thần chết vừa trảm 1 chú.

Thoát chết trở về.

Tuởng thoát cưỡi tầu cao tốc thì lần này không thoát. Mà đi toàn trong bóng tối. Tầu lao xuống dốc, đuợc xem những cảnh thần chết giơ dao giết các kẻ tò mò tìm đường xuống hầm. Tầu lao vào bức tuờng, bỗng dừng lại, lùi cấp tốc về phía sau. Lại lao lên lao xuống với tốc độ chóng mặt.  Chỉ khi dừng lại mới thấy thoát hiểm. Ra đến cửa phải chụp ngay thần thái của mọi người.
Cô vợ chú Quốc Anh bị sốc, không chịu nổi đã nằm gục.
Trưa ăn cơm tại nhà hàng. Nghỉ ngơi xong cũng loáng quáng qua Công viên kỉ Juras rồi cho bọn trẻ chơi đu quay cưỡi thú. Xong trò này vội vào xem phim hoạt hình Madagascar với nhiều loại thú quen biết.
Nghỉ trưa.

Trước cửa Công viên Kỷ Jura.

Cưỡi thuyền xem trích đoạn phim Madagascar.

Trung tâm Universal.

Phim 4D chiếu tại rạp. Phải xếp hàng vòng vèo cả nửa tiếng mới được vào rạp. Mỗi người nhận 1 kính đen. Phim hoạt hình chiếu màn ảnh rộng như thấy các nhân vật ngay truớc mặt mình, rồi khi có va chạm thì ghế nghiêng ngả, giật lên; khi nhân vật phun nuớc thì có tia nước bắn vào mặt... Thú vị!
Chiều, các con thú ra phố chụp ảnh với du khách. Chúng tôi còn ra xem 3 vũ nữ Tây chụp ảnh rồi biểu diễn trên sân khấu ngoài trời.
Nhà hát biểu diễn.
Cướp biển.


Tầu cổ.

Vừa xem phim 4D xong.

Mệt, ngồi nghỉ.

Modern xe cổ.

Các vũ công Tây biểu diễn.

Chụp với nhân vật trong phim.

Tạm biệt Universal.

Hết 1 ngày mà mới chơi được vài trò.

Không có nhận xét nào: