Tối qua bác Đồng Hiền k3 đã cho cháu Thùy Dương đi lấy chồng. Thằng rể tên là Charles, dân Malaixia gốc Hoa. Đám cưới tổ chức ở tầng 5 Nhà hàng tiệc cưới Calllary. Đông vui.
Các bậc trưởng lão có ông Đỗ Đức (đã 87, được Đỗ Dũng k6 tháp tùng) từ HN vào cùng thân phụ của anh năm nay đã ngoài 90. Quân ta chiếm đến chục bàn có dư. Anh em lâu ngày mới gặp nhau, tán như mổ bò.
Bàn tôi có Xuân Miên, Tuấn Sơn, Phùng Thế Quảng, Dương Thanh, Quang Việt, vợ chồng anh Xuân Phong, Bình "đen", Dương Minh, sau thêm Toàn Thắng. Bàn bên cạnh là anh em k7, k8: Vũ Anh, Kiếm, Đạt, Thọ...
Lúc 2 gia đình đi cảm ơn, tôi có mấy câu chúc bằng tiếng Hoa làm nhà trai "xie xie" rối rít. Còn Xuân Miên  thì bảo bố vợ tuyển được thằng rể là gián điệp của Hoa Nam Tình báo cục. Chả hiểu ai sẽ "dùng" ai?
Chú em Phan Việt đến muộn đi cụng li khắp. Bạn bè vui quá ngồi mãi mới về. Qua đám cưới cũng biết được nhân cách 1 con người!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
 - Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
 - Mot ngay o Chicago
 - Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
 - Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
 - Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
 - Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
 - THU CHIA BUON
 - Những bậc thang khủng khiếp trên thế giới (ST)
 - Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
 
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Co ca chu Viet Ha, con cu Nam Phong, ngoi cung ban.
Phan Lam bi gọut nen kong den duoc. Sang nay nghe ke chuyen dam cuoi thi cuimha ha.
Ca nha Dong Nhan (vo cung con trai con dau) cung di. Gap ca thang ban cung ten nhung khac ho (Hoang) cung vo, con den du.
Đông Nhân thân với anh Đồng Hiền lắm.
Chúc mừng hai cháu Hạnh Phúc!
Đăng nhận xét