Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Lớp phổ thông có nhiều lính Trỗi nhất? (Ghi theo Tạ Sơn)

Ngày ở trường, quân số khóa 5 lúc cao điểm lên đến 200 lính. Thế mà cái lớp 5c (Nguyễn Trãi, sau là Chu Văn An) có đến hơn chục tên vào trường Trỗi.
Trưa qua cùng Tạ Sơn, Đôn Hòa, Tất Thắng đã xác nhận. Thử điểm danh:
- Huỳnh Kim Trung (AH, LS).
- Nguyễn Lâm (LS).


- Trương Ngọc Liên (HN).
- Nguyễn Tất Thắng (HN).
- Hạ Thanh Xuyên (gái, HN).
- Hoàng Đôn Hà (SG).
- Hoàng Việt (HN).
- Trương Đông Nhân (SG).
- Phan Đức Dũng (BRD).
- Nguyễn Đôn Hòa (SG).
- Cao Bắc (nay theo vợ người Hoa sang sống tại Canada).
- Nghiêm Quốc Huy (HN).
- Nguyễn Tiến Bắc (HN, Đôn Hòa bổ sung. BT5 khen, bố này giỏi thật!!!).  

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Điểm ra là 12 vị.
Riêng Trương Liên vào đời hơi bị sớm. Chả hiểu học ai mà có nghề làm vàng.
Lần đó Nhất Trung ra HN, có rủ 1 anh bạn là CA đến chơi. Trương Liên rủ cả 2 đi nhậu. Giở ví thấy hết tiền, hắn ra quầy lấy 1 khoòng, đặt lên thớt gỗ rồi dùng dao chặt 1 góc, mang đi. Ra tới Quán Thánh thì vào 1 cửa hàng vàng bạc bán lấy tiền. Vậy là du...

Nặc danh nói...

Nhà Trương Liên (số bốn- hàng chiếu) chưa bao giờ biết dùng thớt. Lấy gì mà kê chặt?

tranphong nói...

Chào các bạn đã từng học trường Nguyễn Trãi khu Ba Đình, Hà Nội vào những năm 60! Mình xin bổ sung các bạn đã học ở trường này vào thời gian đó: Trần Lãnh, Trần Phong và Võ Dũng (liệt sĩ).


Các bạn hãy xác định xem có phải trường Nguyễn Trãi của chúng ta không? Ngày nay, trường mang tên là Trường THPT Phan Đình Phùng và mở thêm cổng chính ra đường Phan Đình Phùng.
http://4rum.hn-pdp.info/index.php?showtopic=12155

Nặc danh nói...

Lớp 5I trường Lý Thường Kiệt 2 (ngã 3 Nguyễn Thái Học và Hoàng Diệu) cũng có số Trỗi: Quang Bắc, Chỉnh Huấn, Kiến quốc, Hoàng quốc Hùng, Dũng Minh. Tấn Lợi lớp khác.