Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Gặp bạn đầu năm

Chiều qua phi xe vào Phú Mỹ Hưng chia tay thằng cháu sắp đi học xa. Vừa dừng xe ở cửa nhà chú em thì có điện thoại: "Em Đông Ky đây. Anh vừa phi xe qua sân tennis à?". "Ừ, vào nhà anh Công". "Em đang chơi tennis với Giang". "Rồi, lát anh qua".
Trò chuyện thăm bà và cháu Hùng xong, túc tắc ra sân. Ngày nghỉ, mấy đại gia chả đi đâu xa thì rủ nhau chơi quần vợt. Nắm chặt tay nhau trong những cái bắt tay đầu năm thấy ấm áp lạ. Giang và Đông cùng học khóa 10 Học viện, tốt nghiệp 1980. Vậy là ra trường đã 31 năm. Ngày ở trường cùng chơi bóng đá, văn nghệ với nhau nên dù xa trường đã lâu nhưng vẫn nhớ.


Giang kể, anh Hoàng Nam (xệ) giáo viên Tên lửa vào đây công tác hay tới Phú Gia chơi tennis: "Bác ấy ngoài 60 rồi mà "máu lắm"! (đúng từ Giang dùng). Chơi suốt từ 4g tới 7g30 mới nghỉ. Trận nào thua là không chịu nổi... Hay thật!".
Anh Nam cùng tôi, Đông Ky, Trung Nghĩa và anh Ba Hưng... chơi ở đội bóng ĐHQS những năm 1970, từng vi vu vài sân cỏ phía Bắc thi đấu giải Toàn quân hay Bộ Đại học. Anh đá cặp tiền vệ với anh Khúc Văn Nghi rất ăn ý.
Hồi đó lính nghèo không nhà không cửa, tranh thủ khi dân Hoa kiều "chạy nạn", vợ chồng anh đã "nhảy dù" vào 1 căn hộ chật hẹp bỏ lại của họ ở phố Hàng Bông. (Nhớ là có cái ban-công nhỏ, sau này thưng lại làm bếp nấu ăn). Cũng phải "tranh cướp" với đám quan chức phường, nên chú Trung nhà tôi (vì biết ít võ nghệ) được anh nhờ sang trấn giữ hộ. Đã lâu không gặp anh.
Ông này rất chuyên nghiệp, say mê làm việc, say mê thể thao nhưng không dùng alcohol. "Cứ chơi tennis xong, tắm rửa là bác Nam ăn cơm rồi đi cà phê...", Giang kể.
Năm mới, gặp bạn cũ, nghe chuyện xưa mà sướng!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ôi, cái tay này là cây vợt bóng bàn xuất sắc, từng thi đấu Thiếu niên toàn quốc 1965. Hắn toàn chơi vợt 1 mặt mút, 1 mặt gai, khi chạm vào bóng làm đối phương nghe rất khó chịu. Không hiểu giờ có cấm kiểu vợt đó?
Trường Trỗi có: Dương Quốc Tuân (từng dự giải bóng bàn Ganefo), Nguyễn Đoan Hùng, Hoàng Nam, Chu Hồng Vân... là những danh thủ có tiếng.