Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Khám bệnh cho bạn hiền (KQ)

Trước cửa bệnh viện của bạn mình.
Nghe theo tư vấn của bạn, Đức Dũng đã tổ chức 1 đoàn vào khám tại Bệnh viện TSN: vợ, em vợ và khổ chủ. Kết quả: ngon vừa, cũng phải điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập.
Sau khi khám, thằng bạn "cười như Liên Xô": "Đúng là bảo hiểm tốn 400 Eu/tháng nhưng về VN được bạn cũ khám cho còn sướng hơn nhiều!". (Còn Tuyết thì bảo, anh Dũng nhà em lười đi khám lắm, nhưng nghe thấy bảo: bạn Trỗi khám cho là đi liền).
Anh em ta nếu có bệnh nhớ tạt qua Bệnh viện TSN, 2 Phổ Quang! Bạn Lực ngồi ngay phòng khám, sẵn sàng giúp đỡ.
Nghe nói, hôm qua Lực đã thỉnh thị ý kiến anh Nguyễn Văn Hoàng Đạo (Chủ tịch): nên chăng giảm giá divu cho anh em lính cũ.
(Tác giả cũng tranh thủ khám thêm tim, phổi và bạn dặn 2 tháng nữa về khám lại).
Hãy xem mặt bệnh nhân vừa ra khỏi phòng khám!
Trưa nay, bạn đã được CLB Cựu cầu thủ QĐ TpHCM mời cơm.

Không có nhận xét nào: