Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- THU CHIA BUON
Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012
Tác phẩm "Mente" của S. Bach
Rộn rã quá, tươi sáng quá.
Chợt nhớ những ngày ở Đức, cách nay đã 24 năm. Chiều thứ bảy nghỉ hay phi tầu từ Dresden lên Leizing chơi với ông bạn Quang xèng. Khi ấy hắn là "quan to", đội trưởng của cả trăm chị em bộ đội xuất khẩu làm nghề may.
Một buổi sáng hè, trời mát, cùng Quang nhảy tầu điện ra trung tâm, tới thăm nhà thờ trung tâm nơi có tượng nhà nhạc sĩ vĩ đại Sebastien Bach. Bach tiếng Đức là dòng suối. Mente có lẽ là tinh thần, xuất xứ từ Metalitaet?
Ngay trước nhà thờ, mấy tay chơi violin, cello đang kéo bản nhạc này. Cả đàn bồ câu nhặt nhạnh những mẩu bánh mì của du khách thả xuống sân. Bà con xúm quanh nghe nhóm nhạc công chơi, vỗ tay tán thưởng. Mọi người tùy hỷ thả vào cái hộp đàn hé mở những đồng Pfennig, cảm ơn tài năng của họ. Hay thật!
Mời cùng thưởng thức!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
 
 
1 nhận xét:
Một bản nhạc tràn đầy niềm tươi vui, lạc quan, hạnh phúc và tin tưởng vào cuộc sống.
Thủy Nguyễn
Đăng nhận xét