Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Các thầy giáo bộ môn Vô tuyến (KQ)

Hàng đứng, trái qua: các anh Ngọc Lân, Trần Thắng (5), Lê Tân Phương (6).
Hàng ngồi: anh Trần Bá Báu (áo trắng).
Anh Trần Thắng, hàng xóm nhà tôi ngoài HN, có gửi bộ ảnh với hơn chục tấm, ghi lại kỉ niệm những tháng năm chuyển từ Đại học Bác khoa sang Đại học KTQS (1969) rồi đi chiến trường B2.  Có những bức ảnh dọc Trường Sơn, có những năm tháng ở mặt trận, có cả những sản phẩm máy thu phát tự chế của các kĩ sư trẻ tại chiến trường...
BT5 đã bổ sung vào phần sau của bài "Nhớ những ngày ấy...". Mời bạn đọc cùng xem. Thật là bộ ảnh quý!
Trong đó thấy ảnh chụp lớp chuyển tiếp 2 tại Vĩnh Yên 1969, trong đó có các thầy giáo của tôi. Xin trân trọng giới thiệu.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Lúc này ở Vĩnh Yên, chiếc xe GAZ-69này gắn cụm máy thu phát sóng cực ngắn P-105, 108, 109.
Ngày ấy, các anh mới chỉ ngoài 20, còn nay đã tròm trèm 7 xọi rồi. Nhanh quá!