Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Gặp gỡ bạn Hà Nội

Nói vậy để né đến việc tả cuộc ăn nhậu sau khi viếng mẹ Trung Liên về.
Quân ta.
Anh em hẹn nhau ra quán Kỳ Đồng 209 Nguyễn Văn Thủ. Hơn chục tên tham dự, có cả Từ Ngữ từ HN vào dự hội thảo (nhân vật chính để "lấy cớ"), k5 có Nhất Trung (nhưng tự xưng "anh là dân k3 (và chỉ vào các anh k2); còn các em lính k8 à?) và Kiến Quốc, k7 có Hòa Bình. Có Kiên và Phước Bình mới chuyển từ HN vào cũng có mặt góp vui.
Hóng hớt thấy tại bàn nhậu này, anh em k4 có 1 số dự định cho hoạt động năm nay.
Sau đó đi "tăng 2". Vũ Đại Định cậy là chủ tịch CCB phường Da Kao nên book được phòng ngon của Kara-ôkê 90 Mạc Đĩnh Chi. Các cháu phục vụ dạ ran. Vào đây mới thấy k4 nhiều ca sĩ chả kém Dương Minh Đức. Nào ca khúc cách mạng, nào nhạc Trịnh... Hò hét đến 10g thì về.




Gã đầu bạc và Từ Ngữ đều sắp hưu, có độ nhau chuyện gì?

Thêm vị khách đặc biệt. Sô mừng như gặp...

Nhìn màu thì biết ngay là Kara...

2 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Khi đi chơi mẹ dặn:Đi KARA thì được chứ đừng đi OK nghe con.
Vì đường xa nên biến trước khi đi KARA.

Nặc danh nói...

Vợ dặn, chứ NT?