Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Gặp lại nhau
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012
Sáng tạo (AT)
Copy ảnh của con gái chụp vào máy tính, thấy được 2 tấm hay, thể hiện sự sáng tạo của bọn trẻ.
Hỏi, ai bày cho các con? Cháu trả lời, chúng nó tự nghĩ ra. Giỏi!
Nay xin trình các bác.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Hoa sao của cháu Mý và các bạn tặng bác Trần Minh Sơn, mong bác chiến thắng bệnh tật!
Bọn trẻ sáng tạo và thật lãng mạn
Chiều nay, Tạ Sơn ra HN đã ngồi bù khú với Lê Bình, Dũng Triệu k5 và các bác Tú Kẽm k2, Khánh Khoằm k1. Vui!
Đăng nhận xét