Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Ai mới thật đặc biệt? (ST: Viên Thạch)

Sau bài phát biểu “Các em chẳng có gì đặc biệt” (http://tuoitre.vn/Giao-duc/496360/“Cac-em-chang-co-gi-dac-biet”.html) của một giáo viên trung học Mỹ, trên mạng xuất hiện bài viết sau của một học sinh ẩn danh Việt Nam:

“Xem xong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trung học Wellesley High bang Massachusetts, chúng em nhiệt liệt hoan nghênh tác giả David McCollough Jr vì quả là chúng em có gì đặc biệt đâu, chính người lớn mới thật đặc biệt!
Chúng em quay cóp, gian lận thi cử thì bị lên án, còn thầy cô bao năm nay vì chạy theo thành tích mà không cho phép tụi em được rớt, được ở lại lớp: đặc biệt quá đi chứ!
Sách giáo khoa nào cũng nhan nhản những câu “Trên kính dưới nhường”, “Thương người như thể thương thân”, nhưng đâu phải trẻ con chúng em chen nhau giật ấn, đạp đổ cổng trường? Đặc biệt quá đi chứ!


Chúng em được dạy phải bảo vệ môi trường, nhưng quán nhậu nào cũng treo bảng giới thiệu món ngon từ chồn heo, nai gấu, trăn rùa… Thực khách là ai nếu không phải người lớn? Đặc biệt quá đi chứ!
Đâu đâu cũng trưng khẩu hiệu “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”, nhưng ai tạo ra cho chúng em những khoản nợ khổng lồ phải trả mai sau do quản lý yếu kém, do làm ăn thất bát, do tham nhũng? Đặc biệt quá đi chứ!
Nước nghèo không thể tự lo chuyện đường sá, cầu cống, môi trường… nên người ngoài thương tình bỏ tiền vào giúp, thế mà họ giúp ba đồng người lớn đã lượm mất một đồng: đặc biệt quá đi chứ!
Còn bao thứ đặc biệt ở người lớn, nhưng sực nhớ người lớn chém gió thế nào cũng được, còn chúng em vừa bày tỏ một chút chủ kiến thì đã bị kêu rùm là “văn lạ”, nên thôi không viết nữa!”.

7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn các cháu đã dám nói lên sự thật mà bấy lâu nay người lớn cứ áp đặt. Cũng như vụ bí mật quay video về hiện tượng giám thị coi thi cho thoải mái quay cóp. Các cháu đã "làm phản có lý". Hoan hô! Thế mới là thế hệ thẻ!

QV nói...

Người lớn đang hô hào ầm ĩ "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh", nhưng lại chối bay chối biến mọi khuyết điểm. Chỉ đạo làm thất thoát công quĩ hàng trăm ngàn tỷ đồng mà chỉ "nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm"! Đặc biệt quá đi chứ!
Các bộ trưởng trả lời trước quốc hội thì vòng vo, né tránh và cũng lại "xin rút kinh nghiệm" - đặc biệt quá đi chứ!
Miệng lúc nào cũng bô bô "của dân, do dân, vì dân" mà suốt ngày lo chạy và phê duyệt các dự án để đền bù tiền đất cho dân 1 thì bán đất đắt gấp vài chục lần, đặc biệt quá đi chứ!
Ôi, còn biết bao nhiêu là cái đặc biệt, kể sao cho siết!
Thật thương thay cho các thế hệ phụ huynh Trỗi, đổ bao xương máu mồ hôi nước mắt để bây giờ nảy nòi ra lắm cái đặc biệt thế!

Quang Vinh nói...

Ta đang sống ở một đất nước có quá nhiều cái đặc biệt, có kể suốt ngày cũng không hết. Ngày xưa tự hào ra "ngõ gặp anh hùng", ngày nay gặp toàn chuyện "phát khùng phát điên".

Nặc danh nói...

Nghe con cháu ta nói về sự "Đặc biệt" của người lớn mà đau lòng, nhưng xin thưa: các con các cháu có biết cho không, NGƯỜI LỚN chúng ta còn đang phổng mũi,vểnh mặt khi được nghe một cha xỏ xiên nào đấy ca ngợi " Người Việt đang được sống trong xã hội HẠNHPHÚC thứ hai Thế giới!"
Ôi! cái hạnh phúc mà bọn họ nói tới là cái Hạnh phúc gì! Bao nhiêu người tin về cái vị trí Á quân ấy?
Nét "đặc biệt" của người Việt ta là cả tin, ngây thơ nên rất ưa thích những giá trị "Thành tích" ảo,thích thứ hạng, Huân huy chương,bằng giấy khen và cả tin vào những lời hứa hão ... (TĐN)

Viên Thạch nói...

Đề nghi chú KQ đính chính : Thế mới là thế hệ TRẺ, không phải thế hệ THẺ !

TranKienQuoc nói...

THẾ HỆ TRẺ!!!

TranKienQuoc nói...

Cái chỉ số này là ẢO, nhưng lãnh đạo ta được khen thì phổng mũi. Phải dám nhìn vào sự thật, đất nước mới tiến được!