Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Bao giờ cho đến ngày xưa (Huỳnh Úc)


Cô Ksenia Sobchak là người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình Nga. Cô sinh năm 1981 tại Saint Petersburg, là con gái thứ hai của ông Anatoly Sobchak (1937-2000). Ông này là một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, là một trong những đồng tác giả của Hiến pháp (1993) Liên bang Nga, là thị trưởng do dân cử đầu tiên của thành phố Saint Petersburg, là một thành viên của Hội đồng Tổng thống Yeltsin, là cố vấn và thầy dạy của Vladimir Putin và Dmitry Medvedev.



Năm 1984 thiếu tá Putin 32 tuổi được KGB phái sang Cộng hòa dân chủ Đức với chức danh thực tế là cố vấn quân sự bên cạnh Stassy-bộ máy tình báo của Đông Đức đặt tại Dresden. Năm 1989 trung tá Putin tận mắt chứng kiến bức tường Berlin sụp đổ, hai nước Đức thống nhất, Hiệp ước Vacsava giải thể, trái tim sắt đá của người sĩ quan tình báo không tránh khỏi những phút giây xao động và quyết định chuyển ngành ra cơ quan dân sự. Từ nước Đức trở về, Putin nhập luôn vào phái cải cách ở Saint Petersburg quê hương. Dẫn dắt ông bước vào chính trường là thầy của ông ở Khoa Luật Đại học Leningrad, ngành Luật Quốc tế - ông Anatoly Sobchak, thầy hướng dẫn ông Putin bảo vệ luận án tốt nghiệp. Trong thời gian hơn mười năm trời ông Putin gắn bó với ân sư như hình với bóng kể cả lúc cùng nhau đi xem  Ala Pugachova hát. Thầy trò gắn bó với nhau kể cả trong hoạn nạn. Trong những sự kiện xảy ra năm 1991, Ủy ban tình trạng khẩn cấp ra lệnh bắt Boris Yeltsin.  Lúc đó Sobchak cũng ở Matxcơva, ông ta thề bảo vệ Yeltsin. Putin đề nghị ông ta lập tức quay về Leningrad, để bảo đảm Leningrad ủng hộ Yeltsin, phản đối đảo chính. Sobchak mạo hiểm đang đêm bay về Leningrad. Lúc đó KGB đã ra lệnh cho Leningrad bắt Sobchak ở sân bay. Nhờ có Putin mà ông Sobchak đã thoát hiểm.



Mười năm gắn bó biết bao nhiêu tình. Những tưởng khi công thành danh toại, làm tổng thống hai nhiệm kỳ, làm thủ tướng rồi tổng thống nhiệm kỳ thứ ba tháng 5/2012 ông Putin không quên người thầy cũ của mình đã quá cố năm 2000. Không! Ông Putin không quên vì thầy còn để lại trên đời cô con gái thứ hai-cô Ksenia Sobchak, là người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Nga. Cô cũng là người có nhiều bài viết trên trang mạng Twitter. Những bài viết này làm ông Putin khó chịu vì ông cho là có liên quan đến cuộc biểu tình hàng trăm ngàn người của các phe đối lập hôm 12/6/2012 ở Matxcơva đòi tổ chức bầu cử mới để bầu lại tổng thống vì họ cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông Putin khó chịu lắm và vì thế đã cho cảnh sát lục soát nhà cô Ksenia Sobchak. Cô Ksenia Sobchak viết như thế này trên Twitter: "Người ta đã xông vào nhà lúc 8 giờ sáng, tôi không kịp mặc quần áo, họ cướp phá căn hộ, làm tôi thấy thật nhục nhã. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể quay trở lại tình trạng đàn áp tới như vậy ở đất nước này"



Câu chuyện ông Putin cư xử với con gái ân sư của mình làm tôi nhớ lại chuyện cổ tích Kết cỏ ngậm vành chép trong Tả truyện. " Ngụy Thù là người nước Tấn, có một người thiếp yêu, khi sắp chết dặn con là Ngụy Khỏa phải đem người thiếp chôn theo. Ngụy Thù chết, Ngụy Khỏa cho người thiếp về quê mà không đem chôn. Sau Ngụy Khỏa làm tướng đi đánh nước Tần, gặp tướng Tần là Đỗ Hồi, khỏe mạnh có tiếng, đang lúc đánh nhau, tự nhiên Đỗ Hồi vấp phải đám cỏ mà ngã, bị Ngụy Khỏa bắt được. Đêm về, Ngụy Khỏa mộng thấy một ông già đến nói rằng: Tôi là cha người thiếp, cảm ơn ông không chôn con gái tôi, nên tôi kết cỏ quấn chân Đỗ Hồi cho nó ngã vấp để báo ơn" . Đã mang ơn thì phải tìm cách báo đền như ông già cha của người thiếp. Nhưng cái cung cách mà ông Putin cư xử với con gái ân sư của mình làm cho tôi buột miệng thốt lên: Than ôi! Bao giờ cho đến ngày xưa!


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác Úc thật là "Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý". Cái gì bác cũng biết. Bài viết thật sâu sắc.

Quang Vinh. nói...

Bác Úc nè, hình như nghệ thuật không có chỗ cho người không lãng mạn, chiến trường không có chỗ cho người không dũng cảm, khoa học không có chỗ cho người không trung thực, thương trường không có chỗ cho người không tham lam, chính trường không có chỗ cho người không thủ đoạn. Xin đừng tìm sao ban ngày.

Huỳnh Văn Úc nói...

Quang Vinh chỉ được cái nói đúng!