Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Chùm thơ Xuân Dũng k9


Cô bán rau

Em chở rau đi chợ sớm
Đã quen vòng tránh ổ gà.
Rau rửa nước ao hôm qua,
Hôm nay rửa thêm nước ruộng,
Đỡ thuốc sâu hại người ta.
Em mong mua được phân thật,
Về dùng đỡ hỏng vườn cà.
Em vẫn tin lời chồng nói,
Nhưng lòng em vẫn lo xa,
Biết đâu vỏ lựu mào gà?



Trưa hè

Mặt trời độc diễn buông màn lửa,
Cò, cuốc rìu con rúc bụi tre.
Bác sen nhờ có ao bùn mát,
Hiên ngang khoe sắc giữa trưa hè.
Em phượng mong manh mà đáo để,
Môi hồng lúng liếng đứng chờ ve.



Chùa mới xây

Chùa này ắt là mới dựng
Vàng son rực rỡ mặt ngoài.
Phật tổ khoanh chân bấm đốt,
Nhắm hờ mắt chẳng nhìn ai.
La hán mỗi ngài một bệ,
Âm thầm đếm ngọc đeo vai.
Hộ pháp gươm đao đầy đủ,
Dạng chân, trợn mắt nhìn người.

Con xin thành tâm dâng lễ,
Bỏ ra một chút bi ai.
Mong đấng linh thiêng trì độ,
Cho con bổng lộc dài dài.

9 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Chú ơi, cho cháu hỏi hoàn cảnh ra đời của bài thơ "Cô bán rau" ạ ? !!!

Nặc danh nói...

Chú Quang Việt phỏng vần nhà thờ Xuân Dũng và trả lời trên báo!
BT5

Viên Thạch nói...

Khi nào ạ ? để cháu còn đón xem !

Nặc danh nói...

Đã "bầu giục" chú Việt. Chắc sớm mai có answer.

Viên Thạch nói...

Cháu nhất định sẽ chờ !

QV nói...

Đó là một lần tình cờ nhà thơ trú mưa cùng một chị bán rau dưới một mái hiên ở đường Láng. Chỉ có hai người trong một buổi sớm tinh mơ. Nhà thơ tỷ tê hỏi chuyện, chị bán rau thật thà kể mọi chuyện. Người "nhà quê" chân chất thế.
Chắc lúc đó nhà thơ (có khi cả chị bán rau) mong cứ mưa mãi, đừng tạnh.

Viên Thạch nói...

Cảm ơn chú QV. Tình hình này chú động viên tác giả sáng tác (hoặc công bố) nốt đoạn kết đi thôi !!!

QV nói...

Chú có lời chào Viên Thạch,
Dẫu chưa có dịp quen nhau.
Chú cứ tò mò, muốn hỏi
Sao cháu thích "Cô bán rau"?

Chú Dũng ủy quyền cho chú
"Trả lời thế nào, tùy ông".
Chú lại có lời mời cháu,
Cháu có nhận lời hay không?

Viên Thạch nói...

Dạ. Cháu chào chú QV. Chú lại có thơ trả lời thế này thì nhất cháu rồi. Lại thêm lời mời nữa, cháu có thể nào từ chối đây !?