Bài đăng Phổ biến
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Niềm vui bất ngờ (Quang Việt)
Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

4 nhận xét:
K có trận nào đá sớm để vừa xem đá bóng vùa nhậu cá Trê nhỉ.
@KQ:Hôm nào mang cá đến nhà KQ mời a 3 Hưng và Khánh Hòa thưởng thức nhé.
Trưa thứ bảy này nhé!
Mai Giang,Ak7...lại rủ câu hồ nhà bạn gần nhà NT.Lần trước đến sau mà câu được con Lóc đại tướng,2 con Rô Phi cỡ trung tá và một loạt hạ sỹ,trung sỹ các loại.Có uy tín nên đươc gọi báo từ chiều nay.
Trưa thứ 7:BCS!
Sáng nay Giang K7 gọi đến câu,mua mồi chạy đến câu k được con nào thì trời mua to.Thế mà khi về cũng được chia 6 em Rô Phi cỡ đại tá.Thứ 7 thêm vào quân số để đến KQ cho oách.
Cảm ơn Giang,Gia đã cho cá!
Đăng nhận xét