Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới

BS Phước phát biểu.
Chiều qua, 19/6/2012, Bệnh viện Hồng Đức mở tiệc mừng tân Phó giám đốc, kiêm Chủ nhiệm Khoa Ngoại. Vì thế số khách là "quân ta" cũng hạn chế. Thấy đông anh em Viện 175 đến chúc mừng: các Bs Thọ, Tùng, Trung, Dũng, Sơn...

Đúng 7g khai tiệc. Sau đít-cua của Giám đốc là phát biểu ngắn gọn và hứa hẹn của Văn Công Phước. Sau khi mãn nhiệm tại Viện Pháp y TW, bạn muốn được mang tài năng và kinh nghiệm sau 43 năm mặc áo bờ-lu trắng hành nghề y, nhằm cứu sống và mang lại sức khỏe cho cộng đồng.


Chương trình văn nghệ do organ Phúc cùng các ca sĩ trẻ của trường Đại học VHNTQĐ thực hiện.
Cô con gái Phước làm nhiệm vụ MC rất duyên dáng và hoạt khẩu. Ca sĩ Phước hôm nay sôi động với bài tủ "Cuộc sống ơi ta mến yêu người".

Cùng Thế Nam và 2 Bs Tùng, Doãn Dũng Viện 175.

NSUT Dương Minh Đức cùng Toàn Thắng và 2 "thứ trưởng" nhà Dương Minh được cháu Hoàng (con Thắng) chở thẳng từ Q1 về sau tiệc gia đình mừng Giải thưởng Nhà nước của cụ Đẩu. Lại hát vang.
Chưa bao giờ Hồng Đức được thưởng thức giọng hát hay và đầy chất lính như thế.


Nâng li cùng các Bs Trung, Nguyễn Sơn...

DMĐ vừa kịp đến với ca khúc "Từ Tp này Người đã ra đi...".

Tam ca k4.

Uống rồi lại phải uống nữa.

Toàn cảnh.









9g30 phải kết thúc để khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân.

Anh em cùng hát "Ngày mai anh em chúng ta gặp nhau suốt ngày rồi gặp nhau mãi...".

















DMĐ bắt mơ-duya kết thúc bằng "Ngày mai, anh em chúng ta...".

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

CHÚC MỪNG BÁC SỸ VĂN CÔNG
PHƯỚC TA ĐÃ NGHỈ NHƯNG HĂNG "VIỆC LÀM" (LÀM VIỆC!)
CHỮA BỆNH CHO KHẮP NHÂN DÂN
XỨNG ĐÁNG TIẾN SỸ CỦA ANH EM TRỒI

Nặc danh nói...

Chúc mừng Văn công Phước,chúc Phước ca mãi bài ca "Y Đức".
Qx.

Nặc danh nói...

Ở xa như Qx, N.TV được đọc báo hàng ngày, biết tin bạn bè ở nhà... Sướng ghê!

Nhat Trung nói...

Định đi dự "rủa"ghế PGĐ của VCP nhưng ngại đường xa ăn nhậu vào là hỏng nên thôi.
Chúc mừng Ts,Bs VCP!