Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Đón bà chị VN anh hùng

Chị em gặp nhau.
Chị Thiện (Vĩnh Yên) báo mấy ngày cuối tháng sẽ vào Nam dự cưới con cu Tiến (em sau Tuấn). Hứa với chị: Bọn em sẽ có mặt.
Sáng thứ bảy, chị gọi: "Chị vào rồi nhưng mà nhà thằng Tiến xa lắm, ngoắt ngéo, khó tìm. Thôi em khỏi phải tới, báo nhau 1 câu là được rồi". Bảo bà chị: "Mấy khi chị vào, xa mấy cũng phải gặp. 30' nữa em có mặt".
Hỏi ra biết tận Hóc Môn, cách nhà gần 20km nhưng khỏi bàn, đi.







Chúc mừng bà chị vào Nam và cu Tiến cho con gái ra ở riêng.
Đúng 11g tới nhà thờ Thạnh Chung. Cu Tiến ra đón. Nó vừa xây xong nhà, khá khang trang. Chị em gặp nhau mừng rỡ. Ngoài Vĩnh Yên vào đến chục người: vợ chồng Hương, cu cả Tuấn, vợ cu Bắc, cháu út Nam cùng con từ Nga về... Cơ hội như thế mà không gặp là phí. Chí ít cũng là thay mặt lính "quân sư" đón bà chị VNAH, người bảo bọc quân ta những năm khốn khó.
Chị em kể lại bao chuyện xưa, "cả chuyện thằng Ngân xơi mông nhà chị". Cười chảy nước mắt.

Đến 12g, Bình "bẹt", Trung Quốc gọi ý ới: Xong việc anh tới đi, có Đắc Hòa k7 nữa, ngồi ở nhà thằng Bình (k13 Học viện). Hứa sẽ đến, nhưng phi cả chục km.
Về nhà cu Bình H13.
Xong vụ nhà chị Thiện, cố phải tạt qua đó. Nâng lên hạ xuống với các món cá Bình vừa câu ở Côn Đảo về. Chiều 4g mới về, vợ càm ràm quá: "Ba này, nhà đang có việc mà...".
Tối phải đổ tấm cuối mà xe bơm bê tông của nhà thầu ACC không chịu đến. Ồi giời ơi!



Thêm Snow (Tuyết) vợ Bình.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đúng là "đi dân nhớ, ở dân thương...".

Nặc danh nói...

Gửi tặng Chị Thiện( Vĩnh Yên):
Gian nan cũng chỉ một thời
Lòng thành đỡ cả cuộc đời Chị lên.
Nghĩa tình" Em" " Chị" Vĩnh Yên
40 năm ấy còn nguyên ân tình . ( TĐ)

TranKienQuoc nói...

10:47', em vừa mở mạng, thấy còm của ông anh đã nối máy đọc cho chị Thiện nghe bài thơ.
Bà chị mua sắm, chiều lên Phú Nhuận ăn cơm. Tối cả nhà bay ra đề 1/8 này cu Nam bay sang Nga.

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.