Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Liên hệ nhỏ sau đọc một Comment (Trần Đình, Berlin)


BT5 có bài“ Chuyện vào đảng của cô giáo“ (KQ).  Bài viết có 6 Comment. Đọc  hai Comment cuối của chú em KQ, thấy có nhắc đến chuyện tên học trò cũ đầu bạc của K15 (HVKTQS). Kể thằng trò K nó cũng tài. Mới sau bấy nhiêu năm thăng trầm,  cái thằng  lùn mắt lươn, nhìn ai cũng gườm gườm, mỗi bước đi lại tạo dáng lắc một bên vai… vậy mà bấy lâu nay và càng nhiều là mấy ngày nay, tên tuổi của nó choán hết các mặt báo in, báo mạng.
Đâu đâu cũng thấy nói đến tên trùm đầu bạc. Kẻ bảo nó là "con bài chiến thuật" của kẻ này người kia. Người lại bảo nó tầm cỡ chiến lược, kẻ tạo dựng nguy cơ mất nước mất chế độ… Đành rằng là phải từ từ „Xem xem sao“, nhưng do sự ồn ào của dư luận, lại là người tự xác nhận mình Yêu nước, nên cũng không thể không quan tâm để mà „Xem xem sao“.


Mối liên hệ từ Còm của KQ lóe lên trong đầu tôi là  cái sự kiện lớn nhất năm 1991 tại Moskow mà tôi  tận mắt chứng kiến.
…Sáng sớm hôm ấy, tôi phân vân đi dọc các phố lớn của Moskow trong tiếng gầm rú của các loại xe tăng, xe bọc thép, đi trong ánh mắt ngơ ngác hoảng hốt của người dân Xoviet-XHCN chán nản sau „Perestoika“ của Gorbatrow, hoảng loạn, tò mò  thấy chiến tranh quá gần vì đã  lâu sống trong ảo tưởngHòa bình !
… Đảo chính quân sự của phái bảo thủ nhằm gạt bỏ nguy cơ „sụp đổ XHCN“ nhưng lại ấu trĩ, nửa vời, làm mở đường cho sự ra đời của tập đoàn „Tư bản gia đình“ của tân tổng thống Entsin! (Tên sâu rượu bệ rạc, thâm hiểm, bị thao túng bởi nhóm tư bản ngân hàng do con gái và con rể cầm đầu). Dưới thời của Entsin, bao nhiêu là ông trùm tỷ phú tuổi đời non choẹt 30-50, hai ba năm trước còn học thuộc lòng như vẹt cái quy luật kinh tế „Đổi năm con cừu lấy sáu cái rìu„ của Triết học kính tế Max-Lenin (chuyển hóa từ "nông dân-cừu" thành giai cấp "công nhân-rìu") bây giờ vơ vét hàng nghìn tỷ Rúp mỗi ngày trên đống của cải vàng bạc, dầu khí, mỏ kim loại… của đất nước Xoviết mênh mang giàu có tài nguyên.
Hàng trăm triệu người dân Xoviét chất phác, đôn hậu, lao động cật lực trở nên nghèo đói, kiệt quệ. Đất nước của Pie Đại đế suy sụp, hèn kém hơn bao giờ hết…

Cái trò ngân hàng, cái trò tập đoàn nhà nước… mình chắng có hiểu biết gì, cũng chưa lờ mờ nhìn ra quy luật phát triển thế nào, ngay cả cái mục tiêu chỉnh đốn, giữ vững mãi mãi vai trò này nọ mình cũng thấy xa lạ, mù tịt  nên cái sự lóe ra của mối liên hệ từ chuyện thằng trò K bị bắt  đến cái thời Entsin thổ tả kia (qua việc đọc cái Comment của KQ) cũng dừng ở đó.

Cũng biết sơ sơ về trò K nên giờ nó  „nổi tiếng“ ngược,  nó giầu có, ngang tàng, tù trọng tội… tất nhiên thầy cũ  gì mà chả ngạc nhiên! Thương tâm cho em nhưng cũng nhắc em, thấy chưa bao giờ dạy em quên cái đạo nhân quả, quên cái câu thành ngữ Anh: "Thủy triều  rút mới biết ai tắm không mặc quần".

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chỉ có ở Nga với Ở VN mới có tư tưởng "có tiền mua tiên cũng được" !!!!

Nặc danh nói...

Chưa chắc!

Nặc danh nói...

Rất có thể và rất đúng, nhưng....!!!????

TranKienQuoc nói...

Đất nước nào tham nhũng thành quốc nạn, luật pháp không nghiêm, không có kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ... thì thế hết!