Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Thơ vui: TUỔI CAO NIÊN (ST: Thầy giáo Mai Duy Vọng)

Sáu mươi chưa được gọi già
Vẫn nhai gạo lứt, uống trà nhâm nhi
Sáu lăm hết tuổi thiếu nhi
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời
Bảy lăm là tuổi ăn chơi
Tám mươi là tuổi yêu đời yêu hoa
Tám lăm là tuổi thăng hoa
Vẫn thèm bánh lứt, trăng hoa kế nhà
Chín mươi tuổi vẫn chưa già
Tối trà gạo lứt, mặn mà yêu thương
Một trăm có lệnh Diêm vương:
Cứ ở trên ấy yêu thương thỏa lòng
Bao giờ cháo lứt không mong
"Ô-sa-oa" không thiết là xong đời người
22/12/2012 - MDV
---
Đây là bài tặng cho trò k5 đa số vừa mới nghỉ hưu. Chắc chắn không HƯU HẮT (cái ấy chỉ bọn quan tham, gặt được nhiều tiền nhưng về không có bạn), có nhiều bạn HƯU NAI (về hưu nhưng vẫn nai lưng đi cày, kiếm thêm tiền (ngoài lương hưu) nuôi vợ 2, vợ 3 như Trần Lảnh, Khánh Hòa, Tăng Lực...) và không ít bạn HƯU TRÍ (nghỉ rồi toàn vui chơi, chỉ...: Nhất Trung, anh Ba Hưng, Kiến Quốc...).
Xin cảm ơn thầy!

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay!

QV nói...

Nếu phải "nai lưng" thì không nên đi cày nữa. Nếu cày là niềm vui, thật thoải mái hẵng cày. Có lẽ mấy bạn có tên trên đây đều ở trạng thái như vậy. Được làm cái việc mình thích, lại có thêm thu nhập thì thật là hạnh phúc.

TranKienQuoc nói...

Được làm việc mình thích và có thêm tiền.

Nặc danh nói...

QV làm giáo vụ Trường Tiếng Anh Online cho con gái cũng là "hưu nai"???

QV nói...

@ND: Mô hình của vợ chồng con gái là kết hợp Online (Truongngoaijngu.com.vn) với offline (xem TiengAnh.com.vn). Mình ko chỉ làm giáo vụ mà liêm cả phần hành chính - kỹ thuật và khi vắng GV thì vào dạy luôn. Cũng là một công việc yêu thích, làm cho mình luôn hưng phấn, không hề phải "nai lưng". Để làm tốt, mình cũng chịu khó học thêm nhiều thứ (tiếng Anh, kỹ năng quản lý). Như vậy cho nên chưa thể già.
Con các bạn Trỗi đến học (và có cả một số bạn Trỗi tuổi U60 -U70 nữa) là 1 trong số những đối tiện ưu tiên đấy.

QV nói...

@ND: Mô hình của vợ chồng con gái là kết hợp Online (Truongngoaijngu.com.vn) với offline (xem TiengAnh.com.vn). Mình ko chỉ làm giáo vụ mà liêm cả phần hành chính - kỹ thuật và khi vắng GV thì vào dạy luôn. Cũng là một công việc yêu thích, làm cho mình luôn hưng phấn, không hề phải "nai lưng". Để làm tốt, mình cũng chịu khó học thêm nhiều thứ (tiếng Anh, kỹ năng quản lý). Như vậy cho nên chưa thể già.
Con các bạn Trỗi đến học (và có cả một số bạn Trỗi tuổi U60 -U70 nữa) là 1 trong số những đối tượng ưu tiên đấy.

TranKienQuoc nói...

Mô hình của anh QV hơi bị chuẩn đấy! Thế là sướng.