Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Họp mặt truyền thống k5 phía Nam

Những vị khách đầu tiên.
Sáng thứ bảy 22/12/2012 tại Nhà hàng Hà Thành 37A Yên Thế, TSN, BLLk5 phía Nam đã tổ chức Họp mặt truyền thống 2012. Từ 8g sáng đã thấy bố con Chỉnh Huấn có mặt, sau đó là Nguyễn Bình ("cổ vật mới khai quật sau 44 năm" - cụm từ của Phan Hoài Lưu) đến cùng Kiến Quốc (đêm qua trọ tại nhà bạn mà), rồi cô Thục, Phục Nghiệp, Hồ Bá Đạt k8, thầy Phan Trung Trinh, Trần Hiền, Phan Nam... tại phòng đón tiếp. Kha Tư Sô vừa đi Úc thăm con, kịp về dự.
Nguyễn Bình được mọi người ưu ái quan tâm. Bình hôm nay  thật sự  hạnh phúc.









Nguyễn Bình và thầy Trinh. "Em nhớ ngày ở Suối Chì,
thầy hay kể chuyện kiếm hiệp trườc khi đi ngủ".

Đạt: Chú Hai Nghĩa thân với ba em lắm.

Thầy Vọng có nhớ Nguyễn Bình?

Làm pô kỉ niệm nào!

Hai mẹ con nhà Trọng Trung. Khi bố mất, cháu còn trong
bụng mẹ, nay đã học lớp 10...

Bố con Chỉnh Huấn.

Các anh k5 hay xuống giặt quần áo và bôi thuốc ghẻ cho k8.

Thầy Vọng, cô Thục.

MC chính hôm nay.

Đông Nhân điểm danh.

Góc chính có Bồ Vừng.

Lâm Phong vui vì đã cho con đi lấy chồng.

Thầy Vọng đọc thơ.

Ng.Bình: Tăng Lực đây à?


Sang tăng II. Dương Minh cướp đài phát thanh.

Đông Nhân giờ mới có cơ hội thể hiện.

Dương Minh: Nhất Trung là Phó BLL k4.

Giáo viên nhà trường có cô Thục, thầy Vọng, thầy Trinh cùng anh Ba Hưng ("phụ huynh 3 cháu  trường Trỗi": Thanh, Tuyên, Khánh), anh Tuấn Linh k3 (nhưng lại là vai em k5!), k4 khá đông có tới 3 vị Dương Minh, Thanh Minh, Chí Quang (sau thêm Dũng Sô), k6 có Hà Chí Thành, k7 có Vũ Anh, Trường Giang và Khánh, k8 Đạt Bột. Vợ và con gái Lưu Trọng Trung cũng đến dự. (Vậy là bạn mất đã 15 năm. Nhanh quá!).
Anh em tranh thủ kê khai làm Kỷ yếu và đóng góp liên hoan. Phó nháy Nhất Trung làm việc luôn tay với máy xịn. 10g hơn bắt đầu khai hội tại phòng VIP trên gác. Mở đầu Trương Đông Nhân bắt mơ-duya hát Trường ca TSQ NVT. Sau đó phần giới thiệu khách, toàn hội trường dành 1' tưởng nhớ bác Bùi Khắc Quỳnh cùng 2 thầy giáo và 28 học sinh hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, các thầy bạn mất vì tuổi cao sức yếu, bệnh tật, tai nạn.
Kiến Quốc thay mặt BLL đọc báo cáo hoạt động năm qua. Sau đó là Ủy viên Tài chính Chỉnh Huấn đọc báo cáo thu chi và bàn giao nhiệm vụ cho Thế Thịnh.

Cả hội trường vui mừng vì lần đầu tiên Nguyễn Bình sinh hoạt với các bạn Trỗi, vui vì lâu lắm Bồ Quang mới quay lại họp mặt. Anh em rồi cũng lần lượt đến, chừng 40 bạn k5. Thầy Vọng biết các em học sinh k5 thân yêu đã nghỉ hưu nên lên đọc bài thơ Tuổi già. Ngay sau đó, Kiến Quốc và Đông Nhân "mồi" cho anh em hát "Ngày mai anh em chúng ta gặp nhau suốt ngày rồi gặp nhau mãi...". Vui nhất là khi DVD "45 năm Trường TSQ NVT" được chiếu trên màn hình, anh em hát theo các bài hát được Hà Mèo lựa chọn.
Liên hoan quá vui. Tới 12g hết phần I, 1 số ra về, bàn được quây lại tiếp phần II. Ca sĩ hải quân Đông Nhân được phát huy tài năng, vừa đàn vừa hát các bài Việt, Nga, Trung. Kiến Quốc sau phần MC chỉ "con hình mất tiếng" nhưng rất nhiệt tình "bè 2 phụ họa".
Sau đó, nhóm nhỏ đàn anh còn sang giao lưu với con em bộ đội Khu TSN nhân 22/12 tại Quán GTQ. Tận 4g mới về tới nhà và "ngu đỉ".

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chuc mừng các bạn phía nam- Hôm nay sao không thấy Khánh Hòa ? Hoang Chương

TranKienQuoc nói...

Đi dạy kiếm thêm tiền mà. Hưu Nai!