Là học sinh ngôi trường mang tên anh đầu tiên trên miền Bắc XHCN, chúng ta vô cùng tự hào về Anh. Hôm nay sưu tầm được những thước phim giá trị về những giây phút cuối cùng của đời Anh (do 2 hãng thông tấn cung cấp), BT5 xin trân trọng giới thiệu:
- A,
- B!
Bài đăng Phổ biến
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Niềm vui bất ngờ (Quang Việt)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Được nghe kể, xem nhưng mỗi khi nhìn trực tiếp những thước phim này mà không kìm được xúc động.
VD
Đăng nhận xét