Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Tản mạn xuân: Đất nước tôi (Cafe 93)

Đất nước tôi
Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
Các nước anh em giúp đỡ nhiều
Dân ta lam lũ và cam chịu
Sẵn núi tiền sao lại không tiêu?




Đất nước tôi
Tự hào khi nhìn ra bốn hướng
Nhòm bắc, nhòm nam, dõi cả địa cầu
Nhìn hôm nay và thấy cả mai sau
Thấy mình vẫn ở đỉnh cao muôn trượng

Đất nước tôi
Tương lai sẽ giống như thiên đường
Ti vi chạy đầy đường... thuở ấy
Sẽ chẳng còn thợ cày thợ cấy
Tiến sĩ chục ngàn, thạc sĩ đếm nổi không...?

Đất nước tôi
Vẫn vững chắc một khối công nông
Không gì cả, không cần cái gì cả
Mà chỉ cần ý Đảng lòng dân
Quyết tiến lên xóa hết NỢ NẦN
Để con cháu muôn đời không mắc NỢ.



1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông Cafe 93 này làm mỗi khổ thơ có 1 tứ theo từng mốc thời gian?