Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Phóng sự ảnh: Thăm thị xã Thủ Dầu Một

Kết hợp đưa vợ lên làm việc trên Bình Dương, tôi tranh thủ ngó nghía thị xã miền đất đỏ này những ngày giáp Tết. Đường Yersin dẫn từ đại lộ Bình Dương vào trung tâm hành chính của tỉnh. Dọc đường là trụ sở Cty Mỹ nghệ Thành Lễ, Gốm sứ Minh Long... Nhà cửa đẹp, xây theo thế của vùng đất đồi. Trước bùng binh trung tâm có nhà thờ lớn vừa được xây lại, có mái vòm Gotique kiểu nhà trắng. Ngay bùng binh trung tâm là tượng đài Bình Dương. Đối diện nó là Chùa Bà của người Hoa.
Thị xã này không ồn ào, náo nhiệt như Tp. Con người ai cũng thong dong, chả vội vã. Hơn nữa phố xá rất sạch sẽ, gần như chả thấy giấy rác vứt bừa bãi như HN, HP, TpHCM. Nghĩ mà thấy ngựơng.
Nhà thờ lớn.

Phố xá đón xuân mới.






Đại lộ Bình Dương dài 20km.

Ngăn nắp, sạch sẽ.

Khu phố người Hoa ở Lái Thiêu.

Phố TTB dài 1km ngay trung tâm.

Tết sắp về.

Công viên trước Chùa Bà nổi tiếng.

Bùng binh trung tâm.

Không có nhận xét nào: