Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Phương thuốc huyền diệu để khai thông tim mạch (ST: Đạt)


1. Nước chanh 1 cup (10 trái chanh xanh vắt lấy nước).
2. Gừng 1 cup (2-3 nhánh gừng lớn, rửa sạch, cắt hạt lựu).
3. Tỏi 1 cup (10 củ tỏi, bóc vỏ, các nhánh tỏi cắt nhỏ đổ đầy cup).
4. Dấm táo 1 cup (apple cider mầu vàng đậm chứ không phải loại dấm trắng).
5. Mật ong 3 cup.
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Cách pha chế:

Đổ tất cả hỗn hợp (1-4) vào máy xay sinh tố, xay nhừ. Cho vào nồi đun sôi, vặn nhỏ lửa để cô đọng lại còn 3 cup thì lấy ra để nguội và đổ thêm 3 cup mật ong vào, trộn đều cho tan rồi cho vào chai. (Lưu ý là nếu không muốn uống cả bã tỏi và gừng thì lấy rây gạn bã ra, sau đó mới đổ mật ong vào.)
Mỗi sáng sớm, uống một muỗng soup trước khi điểm tâm. Cứ uống đều đặn như vậy, các mạch máu ở tim sẽ được thông suốt, hết bị nghẽn (khỏi phải đi rọi tim hay thông tim) dấm(vinegar) và mật ong(honey) cho ta một liều thuốc kỳ diệu có thể chữa được mọi bệnh tật từ ung thư tới viêm khớp.
 
    
                  
Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.

-- 
Inline image 2

12 nhận xét:

KL nói...

Anh Đạt ơi dấm táo mình làm thế nào?cup to hay nhỏ?Hay là anh suy ra bao nhiêu thìa đi.Em cảm ơn nhiều

kl nói...

Cái ly ở cạnh 2 quả táo làm chuẩn được không anh?

Nặc danh nói...

Ly nào mà chẳng được. Miễn là theo đúng tỷ lệ.

Viên Thạch nói...

Chú ơi. Làm ít sẽ không tiện bằng làm nhiều. Nếu chú có làm, ráng lên gấp đôi, gấp ba lần, rồi cho cháu xin một ít ? Nếu được, cho cháu góp mật ong rừng, loại xịn ngon nhất luôn.

TranKienQuoc nói...

VT gửi PCN ngay mật ong cho chú Nhất Trung ở TpHCM. Sẽ có sản phẩm "đá ngược" ra HN.

KL nói...

Anh Quốc nói chính xác đấy,em đọc lại rồi,biết cách làm dấm táo luôn.Anh Trung bị tim mạch còn em bị viêm khớp.Mật ong rừng xịn thì hơi khó tìm đấy

Viên Thạch nói...

Ok chú KQ. Chú Nhất Trung có đồng ý không thì cho cháu địa chỉ để cháu gửi mật ong vào. Đúng là mật ong rừng bây giờ hơi khó tìm nhưng cháu thì vẫn có !

kl nói...

Cô đồng ý cháu cứ gửi mật cho chú KQ cô sẽ làm dấm táo đã,cô là vợ chú NT

TranKienQuoc nói...

Địa chỉ chú TKQ: 1 Trương Đăng Quế, P1, Gò Vấp. (Gần sân bay TSN).
Cô KL (tên ở Quy Nhơn là Kim Loong - nghĩa là loong múc nước) nhưng vào Tp đổi thành Kim Loan cho nó "tỉnh". Cô Loong là giáo dạy khỏe giống chú KQ.

Viên Thạch nói...

Ok. Cháu sẽ gửi sớm, 1000ml chú nhé. Nếu cô Kim Loong cần nhiều hơn thì nhớ cho cháu biết sớm !

KL nói...

Cảm ơn cháu VT cô thì"" mật ong càng nhiều càng ít".Sáng dậy là cô làm ngay 1 ly mật ong khoảng 2 thìa canh mật với nước ấm,sau đó ra biển bơi khoảng 30ph.Vào SG thì 1 ly mật ong xong tập yoga, không thuốc thế mà bệnh khớp "bay"đâu mất tiêu cô không bị đau nhức nữa,đã có lúc cô đang đi bị quị xuống giữa sân trường.Già rồi anh Q ạ nghe bài thuốc nào hay cố gắng "tiếp thu"để có sức khỏe giúp con cháu,già nữa thì tự lo được cho mình khỏi phiền con cháu

TranKienQuoc nói...

Chú thì ẩu, qua 6 sọi rồi mà ít chịu dùng thuốc. Cứ lấy TT, TD làm thuốc. Chắc là hơi bị liều?