Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

TRUYỆN CỔ (ST)


Năm 20 tuổi, Hứa Hầu có hơn trăm bạn hữu, tiệc tùng, bù khú thâu đêm.
Năm 30 tuổi, chàng lựa được hai chục tráng sĩ, họ thề nguyền sinh tử có nhau.
Năm 50 tuổi, chàng trà dư tửu hậu với hai người, vốn là kẻ tay tả, tay hữu của chàng.
Năm 60 tuổi, ông lão âu yếm vuốt mái tóc của bà vợ già móm mém: “Nàng là bạn tri âm duy nhất của đời ta”.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mới sống có 20000 ngày đã vội nghĩ làm ông lão!

Carot nói...

Đây là quà tặng tuyệt vời cho chị em nhân ngày 8-3 của các anh Trỗi K5.