Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Quế Lâm du kí 1 (Kháng Chiến)

Nguyễn Đình Tân, bạn tôi, dân Hàng không Kiev, giờ đã "gác kiếm" sau mấy chục năm lăn lộn thị trường, rủ đi du hí TQ vì biết tôi có quan hệ rộng với nhiều bạn TQ. Máu là đi. Bay ra HN, chơi vài ngày. Ngày 19/6 - qua cửa khẩu Bằng Tường, đi ô tô thẳng về Nam Ninh. Có 200km đường cao tốc.
Tác giả trong phòng KS do bạn đặt, trước giờ ra tầu đi QL.
Gs Hoàng Tranh và bạn Nông Lập Phu (Ủy ban KHXH Quảng Tây) đón tiếp thịnh tình. Bạn bố trí cho ở 1 KS miễn phí.

Cục Lưu trữ Quảng Tây quyết tâm xuất bản cuốn sách "Trường Nguyễn Văn Trỗi ở Quế Lâm (1967-1968)" vào cuối năm nay. Bài vở về những kì niệm của 2 năm Trường Trỗi ở Quế Lâm và quan hệ hữu nghị được tuyển chọn từ 3 tập sách của Bạn Trỗi, đang được biên tập.









Cùng các bạn Nam Ninh.

Xem lại phần sách đã biên tập.

Thăm sân Golf Nam Ninh.

Sơn thủy hữu tình.

Sáng qua được thăm thú 1 số thắng cảnh Nam Ninh. Chiều tối có cuộc giao lưu vui vẻ.
Các bạn Nam Ninh gửi lời thăm các bạn Trỗi và mong có ngày tái ngộ ở Nam Ninh. Cao Tư lệnh từ Phật Sơn điện thoại, hẹn cùng các lão tướng "kháng Mỹ viện Việt" đón 2 vị khách quý ở sân ga.
Sáng thứ sáu 21/6, 2 chúng tôi ra ga đi tầu du lịch 2 tầng về Quế Lâm. Chị Niệm hẹn trưa nay đón ở Ga Nam. GS Đỗ Kiếm Tuyên, GS Nguyễn Văn Nguyên cùng Lạc Tiến Vinh và các bạn Quế Lâm sẵn sàng đưa chúng tôi đi thăm Đại học SPQT, trường cũ ở Giáp Sơn, Dương Sóc...
Thông tin sẽ được liên tục gửi về cho BT5.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Bác Tân chọn đúng người, đúng việc rồi.

Thủyk42 nói...

Bác Chiến Style thế!. Từ ngày cháu tập viết lách, đi đâu cháu cũng hay chụp hình. Ngày xưa cháu ngại chụp lắm.