Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Quế Lâm du kí 7 (Kháng Chiến)

Trong chuyến đi "du lịch Ta ba lô" của tôi, khi đến Quảng Châu đã được Cao Cẩm Quỳ tổ chức rất chu đáo từ khâu đưa đón, dẫn đi chơi rồi tổ chức các buổi gặp mặt các lão binh từng chiến đấu ở VN những năm 1964-66.

Đến thăm gia đình Cao.



Được gặp lại các bạn "kháng Mỹ viện Việt" ở Phật Sơn cùng Cao từng sang thăm VN năm 2009, rồi xuyên Việt từ HN tới TPHCM làm tôi rất cảm động. Cao còn đưa đến thăm 1 bảo tàng tư nhân của 1 lão binh chống Mỹ. Thế mới biết tình cảm giữa những người dân 2 nước thì chả bao giờ mất.
Cao đưa đi thăm Trung Hoa Cẩm Tú ở Thẩm Quyến.
Tân bạn tôi từng học ở Liên Xô rất cảm động trước tấm lòng của bạn hữu TQ của các bạn Trỗi và của chúng tôi.

Bên tháp Pizza.

Gặp các bạn CCB TQ từng chiến đấu ở VN 1964-66.
Huân chương Chiến công hạng 3 của anh Phùng Lưu Chương do Bác Hồ kí.




Sáng CN 30/6, các bạn CCB TQ mời ăn sáng ở Tam Thủy.


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cao Tư lệnh hay thật!