Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Hà Nội du kí

Lót dạ trước khi "ngu đỉ".
Đặt trước chuyến bay 6.30 chiều 10/9 với VietJet. Sáng thấy nhắn tin: delay 8.15. Đặt taxi Thương binh 272727 từ chiều thì được trả lời: chỉ cần gọi trước 15'. 5g chiều SG mưa lớn. 6.00 gọi, không có. 6.30 - không. Mưa nên taxi đắt hàng, chả thèm vào phố nhỏ. Đành phải ra đầu ngõ nhờ chú em xe ôm quen chạy ra đầu Nguyễn Văn Đậu dẫn độ taxi về. Đưa chú 20 khìn, nhất quyết không nhận: Giúp ông anh mà.
Xe chạy đến đường Trường Sơn thì tắc. Cửa vào sân bay có tai nạn. Lại được nhắn tin: delay đến 9.05. Kệ, sắp tới nơi rồi. Vào đây mới thấy, sân bay đang xây dựng lộn xộn. Làm thủ tục, quá cước 8 kí vì hãng chỉ cho 1 xách tay. Chờ lay lắt tới 9.05 không thấy thông báo gì.  Lại chuyển cửa ra, đến 9.30 mới vào. 9.45 bay. Nghĩ bụng, đi hàng không rẻ tiền phải "chấp nhận tuổi buồn". Gặp các em tiếp viên chân dài, mặc soóc, môi son má phấn mà mất hứng. Làm trễ giờ bay liên tục mà chỉ xin lỗi suông. (Nhớ lại, United Airlines delay chuyến bay của chúng tôi có 2 ngày, không hề nói suông mà "thể hiện" ngay). Kiểu này VietJet-airlines có lẽ cũng sẽ là Delay-airlines?



11.45 hạ cánh. Ra cửa đã thấy bác Chu Kì Minh và cô cháu Tô Lan Hương chờ ở sảnh. Vui vì lâu quá mới gặp. Biết là sẽ ra muộn nên cancel vụ "ngủ thân mật" ở nhà ông DMĐ mà về luôn nhà bác Chu ngay Hoàng Quốc Việt. Hai tên cũng vẫn phải làm 2 lọ SG lùn và góc salamy (mới mang ở Tiệp về) cùng mấy miếng bánh mì đen "nhà làm được".
Lạ giường, khó ngủ, còn bác Chu thì pho pho sau khi tương 1 quả thuốc an thần. Chả thế 6.30 sáng "đài phường" oang oang (sau mấy chục năm ở SG không biết đài phường là gì) mà bác vẫn vô tư ngủ.
7.30 bấm chân gọi bác vì chú Thái Học viện đang chờ ở Amy. Dậy, vệ sinh, lấy xe về đưa ông em "lên phố". Giờ đi làm, tắc xe. Cậy còn được dùng chứng minh thư đại tá đến 2016 nên lạng lách hơn taxi, thậm chí không thèm xi nhan: "Ở HN phải đi như thế mới tầu nhanh". Chả thế mà 8.30 có mặt ở quán. Dọc đường thấy HN xây dựng nhiều nhưng xe cộ chạy bát nháo.
Thầy Thái làm quen với em Hương trước khi đi Nam.

Năm "chu chau" trên 1 chiếc xe... trâu.

Thêm nhà báo Hân (góc phải).

Thắp hương cho em Linh và các cụ. 
Thái chờ từ sớm, chiều 2.00 bay SG. Hóa ra quen nhau cả.
Lát sau Việt Hà (Viên Thạch) rồi bác Quang Việt, Lan Hương ra. Ờ, mà đây là lần đầu Hà giáp mặt chú Quốc (trước, toàn trên mạng). Chê chú "hơi bị giừ"(!). Ơ hay, ngoài 6 lít rồi mà! Vui như tết.
Sau thêm Hân, bạn Hương, làm ở báo CA. Hai nữ nhà báo Hương, Hân "bu fa shisheng" (không sợ hy sinh) vừa thay nhau lái xe đi Lào du hí và thực hiện phi vụ gặp bác Xu Chính do bác Kháng Chiến giao (lấy ảnh đưa vào Nhà kỉ niệm các trường học VN ở Quế Lâm).
Bốc phét tới 10.00 thì hẹn trưa ăn cơm rau dưa do Hương chiêu đãi. Hê, hôm nay đúng ngày 12 năm Tháp đôi bị sụp đổ! (Bác Chu không quên tặng sách quý cho cháu Hương).
Cơm xong, bác Chu lái xe đưa chú Quốc cùng Hương, Hà sang khu Vincom Gia Lâm thắp hương cho chú Hoàng Châu Linh k8.
Vợ chồng Long, em Linh, đón tiếp thịnh tình. Lần đầu tiên gặp nhau mà như thân quen từ lâu. Long cảm ơn các anh Trỗi bao năm vẫn không quên ông anh mình. Chính vì thế mà vừa rồi mới đón được anh Linh về. (Việc đón anh Linh suốt từ ngày bác Quỳnh còn sống (2005) đến tận 30/8/2013 mới xong).
Mấy chú cháu được vợ chồng Long đưa lên gian thờ thắp hương. Long nói: "Anh Linh ơi, hôm nay có anh Quốc, anh Minh trường Trỗi đến thắp hương cho anh...".
Đêm thứ bảy rồi Long gặp được hầu hết bạn anh Linh ở Vườn Treo. Nghe thêm nhiều kỉ niệm của anh mình. Nhưng vợ chồng Long hơi buồn vì anh Hòa chưa được về lần này: "Anh Linh em và anh Hòa nằm bên nhau đã 45 năm và anh Hòa lại là con trai độc (các em, các chị đi lấy chồng thì coi như đã đi khỏi nhà); nên em tự coi mình như em trai anh Hòa. Với những trải nghiệm đã làm với anh Linh, em sẽ làm hết mình để đón anh Hòa về. Em tin anh Hòa sẽ về trong thời gian không xa".
Báo Long: kế hoạch của đoàn Trường Trỗi sang Quế Lâm lần này sẽ đến thăm nghĩa trang Quá Tử Sơn, thắp hương cho Hòa và làm việc với BV Quế Lâm về việc tìm mộ Lưu Dũng k5.

Đưa Hà về cơ quan rồi, bác Chu lái xe nhầm vào phần đường dành rêing cho xe 2 bánh trên phố Bà Triệu. Hương vừa "cô-nhắc" thì thấy bóng chú CSGT tại bốt Trần Hưng Đạo đã nhảy xuống đường. Dính rồi. Đến trước đầu xe, chú chỉ gậy lên lề. Hương bảo, để cháu xử lí vì có mang thẻ ngành. Cô cháu nhận ngay lỗi: "Các chú trong nam ra chưa quen đường, em chưa kịp nhắc thì...". Sau khi xem thẻ nhà báo, chú cho pass. (Vậy còn tiết kiệm, chưa phải dùng đến CMT sĩ quan to).
Chiều về nhà chú út Việt Trung dưới Tương Mai. Hai anh em khề khà bia Đức rồi lên ngủ sớm. Đêm qua được bữa ngủ ngon.

9 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hòa và Linh là những người VN đầu tiên mất ở QL và được chôn ở Quá Tử Sơn. Vị trí 2 ngôi mộ này nằm trên cao. Sau đó các bạn VN khác mất, mới về an nghỉ tại đây, và ở phía thấp hơn. Nên cách đây 11-12 năm, gia đình Sơn nghe theo 1 nhà ngoại cảm nào đó, đã bốc nhầm mộ Hòa. Vậy là vong Hòa vẫn lang thang bên QL nhưng nhà thì không có.

Viên Thạch nói...

Cháu bảo "Hình chú KQ ở trên mạng hơi bị giừ" chứ ? Ở ngoài trẻ hơn, LH cũng xác nhận kèm thêm bình luận màu áo của chú mà !

Nặc danh nói...

He, ay la tao scandal cho nguoi doc.
KQ

Thủy Nguyễn nói...

Bác Quốc mặc áo hồng đẹp quá! Tiếc thế, hôm qua cháu lại lỡ mất.

Thủy Nguyễn nói...

Ồ, hóa ra quán Amy là của chú Thái.!

Nặc danh nói...

Cua ban hoc pho thong cua chu Thai HV.

Tô Lan Hương nói...

Nếu khen chú KQ trẻ thì e Thủy ko được gọi là bác. Gọi là chú thôi. hihi

TranKienQuoc nói...

Qua dung!

TranKienQuoc nói...

Long bao: anh Linh mat chi viem phe quan roi bi tac dom khi uong nuoc. Don gian the ma di, toi nghiep that. Neu bay gio thi cha la cai gi.