Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Ba lão Guilin gặp nhau ở Berlin (Trần Đình)

Bên cổng Brandenburger Tor, xưa ngăn cách Đông và Tây Berlin.
Ba lão Quế Lâm (chòm chèm 70) gặp nhau ở Berlin, thủ đô hoa lệ của Đức Quốc. Chả là bác Tôn Gia Khai (chuyên ghét ông Thơm) ở Warsaw (Ba lan) thương ông bạn già Vũ Cao Phan (đang "tình bơ vơ") nên mời sang chơi.

Bên 2 cụ Karl Marx và Engel.

Cùng uống bia Mét.
Một ngày đầu thu, ông Khai đưa ông Phan sang Đức thăm ông bạn Trần Đình Ngân. Và có vài kiểu ảnh kỉ niệm.
(Chú Ngân là "bố vợ phải đấm" của An Hùng k9 đấy!).

9 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Ba lão già có uống hết cả cây bia này???

QV nói...

Chúc các lão tướng luôn vui, khỏe, lúc nào cũng phơi phới như trong ảnh.

Nặc danh nói...

Bức tượng ở trên cổng Brandenburg hình như ko phải như xưa?

HMK6

Nặc danh nói...

Dù chân chậm ,mắt mờ nhưng mỗ còn nhận ra 3 Bác.Ba bác mà uống hết 1 met bia Đức cũng khiếp đấy,còn khoẻ, Chúc cho cả 3 vui vẻ,khoẻ mạnh. KC

TranKienQuoc nói...

Ừ, có cả bầy ngựa cơ.

Nặc danh nói...

Bác Vũ Cao (trái) thì "tóc gió thôi bay", còn bác Tôn Gia thì ngầu như kiểu Mafia Cicily.

Nặc danh nói...

@HMK6: Rất tinh đấy! Cổng thành Berlin vẫn vậy thôi nhưng mà, 3 mỗ tôi chụp ngược lại: Đứng ở bên Tây, chụp quay vế bên Đông. Cái lúc ở bên Đông , lão Cao Ph. khoái đứng xem một tên Turk mặc quần áo giả làm cảnh sát Mỹ, ngồi chụp dấu VIZA đểu cho khách tham quan hiếu kỳ ( mỗi tờ mẫu như cũ nhưng hết hạn từ bao đời, giá 1Euro) Hắn ta cũng kiếm khối của!!! ngay lão Ph. cũng chi 2Euro!
) đến lúc định chụp ảnh thì nắng chếch , lóa không chụp được! ( TĐ)

Nặc danh nói...

Chắc nhà hàng có WC nghiêm, chứ như ở VN thì mắc bệnh "tiểu đường" là cái chắc.

Carot nói...

Ông anh dạo này tóc bạc hơn xưa