Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Vừa gặp bà chị VN anh hùng

Vừa ở nhà thầy Trọng về (2 thầy trò vừa xong buổi làm việc cật lực cho cuốn sách sắp xuất bản), đang ngồi ăn cơm thì thấy máy reo. Nhìn số máy lạ: +7 (962) 893-08-47. Vừa nhấn phím ON thì thấy giọng bà chị: "Chị Thiện Vĩnh Yên đây". Vội ngắt lời: "Chị đổi số máy à?", thì nghe: "Không, chị đang ở Nga".
- Thảm nào, hôm em, anh Việt (giáo viên K2) cùng Thái Hóa và cháu Hùng (con rể anh Ngân), cháu Hương (nhà báo) lên Vĩnh Yên thăm chị thì thấy cháu Hương nhà chị nói mẹ đi lễ. Nghĩ bụng, đang lễ mà tắt máy là đúng rồi. (Thảm nào mấy ngày liền gọi cho chị đều không thấy trả lời)... Nay mới biết là con Hương nó giấu, sợ lộ...



- Chị đi 3 tháng nay rồi. Mấy lần gọi về cho em không được.
- Vâng, chúng em lên thắp hương cho ông anh rồi lên thắp hương cho anh Trường, chị Dậu. Hùng mời cả chị lên ăn cơm, ai ngờ bà chị đã sang đó. Thế chị có khỏe không?
- Khỏe, em ạ. Thời tiết thu bên này tốt lắm. Các cháu bên này lên Mat học cả rồi, được cả huy chương vàng.
- Phúc đức đấy, chị ạ. Dặn các cháu phải học cho giỏi, giỏi thì sau này làm việc ở đâu cũng được. Thế bao giờ chị về?
- Qua Tết tây. Hẹn em mùng 9 tết lên giỗ anh Tụy nhé. Anh mất 1995, giỗ này là giỗ thứ 15 đấy.
- Vâng, em sẽ lên. Em sẽ báo tin chị đang ở Nga trên BT5. Đọc tin này, sẽ khối người gọi cho chị đấy. Chị nhớ giữ sức khỏe, 80 mà cứ xuyên quả đất như thế này là hết ý rồi.


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tiện có chỗ nhắn tin, kể để KC, KQ biết, vừa cách đây 10 phút, Tôn gia Khai từ Warschau gọi diện sang báo 20h10 tối mai 19/10( T7) đón phái đoàn (phi)chính phủ hai người do Vũ Cao Ph. dẫn đầu qua thăm thủ đô Berlin. Có một người ra đón nữa mới là 3, nên Tôn Gia Anh cẩn thận yêu cầu gọi thêm Tôn Gia Em kẻo khi chụp ảnh nghi lễ đón tiếp chỉ có ba người thì kiêng!!!
Quế Lâm đàn anh lại có dịp hội ngộ nơi đất khách quê người. Có điều tiếc , các cu già cả rồi, sức yếu! nên nhớ lại thời còn xung sức, gặp nhau ở Moskow, chắc anh KC sẽ lắc đầu nguây nguẩy chê: Nhạt!!! ( TĐ)