Mời xem và bình... loạn!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- TỪ KẾ HOẠCH NAVA ĐẾN KẾ HOẠCH “CHIM KỀN KỀN” (Tổng hợp: Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Cách phá hoại một đất nước lâu dài nhất là phá hoại nền văn hóa. Muốn phá hoại nền văn hóa thì đơn giản và ít tốn kém là bôi đen tuổi thơ. Họ chỉ cần xin lỗi và thu hồi sách là hết trách nhiệm, còn các tờ giấy trắng bị bôi đen thì chỉ người dân là lo lắng cho chính con em họ, lãnh đạo vô can. Không biết, không nghe, không thấy, chưa được báo cáo, khi có chứng cứ sẽ xem xét rút kinh nghiệm là những câu trả lời chưa nghe đã biết.
Không có điều gì là lạ, ngành Giáo dục cũng đồng bộ như các ngành khác cùng chung một xu hướng gọi là suy đồi. Tất cả cái tốt sẽ thuộc về cái đuôi định hướng XHCN còn tất thảy cái xấu là tại vế đầu "cơ chế thị trường" mà. Bà con cứ thế mà hiểu cho.
Nếu tất cả đầu có vấn đề (Giáo dục, Y tế, Đầu tư, Công nghiệp, thủy điện, Nông Nghiệp ...) thì phải xem lại cái người chỉ đạo các bộ này chứ nhỉ!
HMK6
Như anh Quang Vinh nói thí cán bộ ta kkhông đủ sức khỏe để lam việc:
-không nghe- Điếc.
-không thấy -mù.
-không biết -dôt.
Cho nên có sai thì cũng chỉ "Phê bin", "kiêm diêm" thôi !!!
Đăng nhận xét