Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Thế giới này phẳng thật !!! (KQ)

Chủ nhật trước nhận được email:
Anh Quốc ơi, em là Chí, bạn học cũ của Nghị và Võ Hùng cùng Chí Hòa ở trường Việt Đức - Hà Nội. Em có đến chơi  nhà anh ở 99 Trần Hưng Đạo nhiều lần, nhưng chắc anh không nhớ đâu. Em muốn có e mail của Nghị, anh cho em nhé.
Cảm ơn anh nhiều. - Em Chí


Hơn 40 năm rồi nhưng sao quên được. Tôi trả lời ngay: em là Ngụy Hữu Chí - con GS Ngụy Như Kon Tum, cố hiệu trưởng Đại học Tổng hợp. Và ngay hôm sau nhận được hồi âm:
Vậy là anh nhớ đúng rồi. Em còn nhớ lúc anh em mình nói chuyện ở sân nhà 99. Nhưng nhìn ảnh không nhận ra, bây giờ anh mập ghê. Nghị thì em cũng xem ảnh rồi, nó hầu như không thay đổi, vẫn là Nghị Phệ, Trung thì tóc bạc ghê. Em cũng vậy. 
Em hiện đang sống ở Munich. Vừa nói chuyện với Võ Vịt xong. Em đang xem các bài của anh viết trên blog.
Thôi em lại bận đây có gì em sẽ viết tiếp khi có thời gian. Anh hồi này còn làm bên Viễn thông không? Em sẽ xem tiếp bên Blog của anh rồi mới nói chuyện được?


Cứ nhớ mãi cái câu ông bạn già Tôn Gia Quý: Thế giới này phẳng thật!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thắng 5/1970 trường Trỗi giải thể. Anh em Trỗi k6, k7, k8 về với gia đình. Ở HN thì vào học các trường cấp 3 Chu Văn An, Việt Đức, Đống Đa...
Nghị, Chí Hòa, Võ Hùng, Cúc "lồi"... thì về Việt Đức. Chí là bạn học cùng cánh này.

Tô Lan Hương nói...

Và trí nhớ của chú Kiến Quốc cũng tốt thật!