Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Kha Tư Xô đón bạn hiền

Cháu Cương, bác Lễ, Đức Dũng và Kha Tư Xô.
Chiều được điện thoại Xô, hẹn chiêu đãi Đức Dũng. Cũng phải bố trí vì bạn ta về nhà thời gian thì ít mà có

Thêm ông bạn già Kiến Quốc.
nhiều việc, nhiều quan hệ. Mà thế quái nào, Xô lại chơi tennis với bác Cả Lễ - thủ môn CAHN từ 1969 tới 1978, là đại ca của 3 lính Trỗi (Đức Dũng, Tuấn Sơn, Văn Hùng) - từ nhiều chục năm nay. Hóa ra quả đất tròn chứ không vuông, phẳng như ta nghĩ trước đây.
Chiều nay đã hẹn với Đức Dũng ra sân QK7 chạy nhảy. Vậy là cuộc hẹn "chốt hạ" vào 6g chiều, sau khi đá xong, ra ngay nhà hàng Vườn Phố (sát sân QK7).
Đá xong cùng bác Lễ ra quán đã thấy Xô ngồi ngay sát đường và đã tu trước 2 lọ Tiger trong. Ngoắc tay chuyển vào trong vì đỡ phải ngửi mùi xăng nhưng hắn chần chứ mãi mới "mai dịch" và than: Ngoài này nhiều cháu "cây trúc xinh" hơn!!!
Lát sau có thêm cháu Cương (cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội Phương Nam) vừa từ HN bay vào, mang theo cây giò lợn mới của nhà làm.
Bác Cả Lễ quá thân với nhiều anh em Trỗi nhưng hôm nay mới biết, tụi nó đã chơi với nhau còn 1 năm nữa là tròn nửa thế kỷ.
Một bữa tối vừa đủ say, vừa đủ no, vừa đủ vui của những người bạn thân tình.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đức Dũng về đâu cũng được bạn bè tiếp đã nồng hậu. Sướng nhẩy!!!