Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Khóc bạn Nguyễn Văn Chiến (Trần Văn Lưu)

Tiễn biệt một người đồng đội, một người bạn  

Tiễn biệt Nguyễn Văn Chiến, một người bạn thân thiết từ thời thơ ấu, cùng học với nhau những năm tháng dưới mái trường phổ thông cấp 2, cấp 3 Nguyễn Văn Trỗi, cùng lớn lên và trưởng thành bên nhau. Bạn đã ra đi thanh thản về cõi vĩnh hằng  để lại sau bạn một khoảng trống mênh mang, một tình yêu chung thủy, một không gian yên tĩnh, một cuộc sống bình dị và những người đồng đội, bạn bè thân thiết. Chúng tôi luôn nhớ đến bạn và cầu mong bạn siêu thoát

      

     Tiễn biệt bạn                           
Tiễn biệt             
Bạn ra đi, khi mặt trời chưa lặn
Nắng vàng, còn vươn tỏa quanh đây
Giọt sương , còn đọng nước trên cành
Bầu trời, chưa nhuộm ánh sao đêm
Dòng sông, vẫn hiền hòa trôi chảy
Cánh buồm xa, thấp thoáng đơi chờ
Người yêu, vẫn thủy chung chờ bạn
Vắng bạn rồi, bóng bạn vẫn còn đây 
Tiễn biệt
Bạn ra đi, sao vội vàng, giữa khúc
Cây đàn, điệu hát, vẫn ngân nga
Đoàn thiếu sinh, vẫn vui cùng năm tháng
Nhịp quân hành , đang thổn thức theo nhau
Màu aó lính, chưa sờn vai, rách gấu
Đời chiến binh, trang sử hào hùng
Đồng đội xưa, vẫn bước đi, đi mãi                     
Vắng bạn rồi, bóng bạn vẫn còn đây
Tiễn biệt
Bạn ra đi, khi còn nhiều trăn trở
Cuộc sống đang, nao nức chuyển mình
Thành phố đang, ồn ào sức sống
Phố phường đang, vừa mới lên đèn
Chim vẫn hót, đón chào buổi sáng
Ánh bình minh, rạng rỡ ban mai
Hoàng hôn ẩn, chưa buông chiều tím
Vắng bạn rồi, bóng bạn vẫn còn đây
Tiễn biệt
Bạn ra đi, lửa vẫn còn chưa tắt
Vẫn sáng tình yêu,  vẫn ấm tình người
Trên tháp cao, cờ vẫn bay phấp phới
Dưới mặt hồ, sóng vẫn gợn lăn tăn
Cây ven đường, gió thổi bay bay lá
Mưa nhẹ nhàng, thánh thót, êm rơi
Hoa vẫn nở, thắm tươi màu đỏ
Tiễn bạn về, nơi thế giới hư vô

                 Hà Nội, ngày 08/02/2014
                 LuuLinh  (Văn Lưu “thẹo)

 
       










5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Bạn Trỗi nào đi, tôi đều có cảm giác như chính người thân trong gia đình mình mất.

Nặc danh nói...

Ai cũng biết tất cả rồi cũng lần lượt ra đi theo năm tháng nhưng mỗi một người ra đi là một mất mát đau thương cho người ở lại. Cầu cho bác Chiến ra đi thanh thoát, linh hồn được phiêu diêu nơi cực lạc!
Người đồng đội.

TranKienQuoc nói...

Anh Lợi (nhà cụ Trần Duy Hưng) gọi điện vào cho tôi để xác nhận tin này. Anh bảo, Tâm Bụi (em anh) báo. Anh còn hỏi cụ thể Chiến bị bệnh gì, đi thế nào.
Nhớ thương bạn!

Nặc danh nói...

Nhớ lại lời nhà văn Hemingwe "CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI? CHUÔNG NGUYỆN HỒN TA ĐÓ".

Nặc danh nói...

Nhớ ngày xưa, anh Chiến đẹp trai người cao cao ... Buồn thật. Chúc anh thanh thản ngàn thu.