Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Du xuân, thăm bạn Vũng Tàu (KQ)

Chú Việt Trung em tôi cùng gia đình vào SG, đưa con gái vừa tốt nghiệp ở Anh vào thăm các bác. Tiện thể anh em rủ nhau đi Vũng Tàu thăm bạn bè. Dưới đó có vợ chồng Phúc Chiến k5 Trỗi, là thầy dạy Trung võ Bình Định cách nay đã 40 năm. Ấy, ngày xuân mà "tết thầy" thì quá là hay rồi. Chú Lộc, 1 đệ tử Vĩnh Xuân (trò của thầy Nghị), xin được đưa mấy ông anh đi chơi.
Trò chuyện ở nhà Chiến.





Chú Liệu đón khách.

Thêm phó nháy Quốc.

Nâng li chúc tết.

Cháu Tuấn đến chào thầy Trung và các chú từ SG về.

Trước cửa nhà Chiến Thắng.

Chia tay toàn hôn!!!



Suốt dọc đường là những tiếng cười vì cả 3 ông đều sướng tiếu lâm. Theo đường cao tốc mới từ TPHCM đi Long Thành, rút ngắn đến 40km, không tắc. Chừng 2 tiếng là có mặt tại 23 Hoàng Văn Thụ. Cửa nhà ông bạn hôm nay kín khách đánh cờ, toàn dân Bắc. Anh em gặp nhau hồ hởi. Thắng, vợ Chiến, là bạn thân của lính Trỗi cũng chừng ấy năm. Anh em chúc mừng năm mới.



Bữa trưa được tổ chức bên nhà chú em Liệu (vinh dự được xin phép gọi là Trỗi k9 vì thân rất nhiều anh chị Trỗi). Vợ chồng chú lo chu đáo từ 4g sáng. Có Tuấn (anh trai Liệu năm nay vừa tròn 6 xị), anh Nha (thông gia với Chiến Thắng), sau đó cháu Tuấn con trai anh đến chào chú Trung (người giúp cháu có công ăn việc làm ở đất Dầu khí này).
Quá vui vì anh em đều quen biết. Mọi người cùng xem lại phóng sự Chúc tết đầu xuân của môn phái Dưỡng sinh nhu quyền do Việt Trung thực hiện trên VTV1 tối 3 tết. Nào bia, nào rượu chít Tây Bắc... cùng thức ăn ngon làm buổi gặp mặt thêm rôm rả.
3g30 kết thúc bữa tiệc gần 5 tiếng. Ra ngồi uống nước ở cửa nhà Chiến còn phải chiều chủ, uống thêm lon bia. Tới 4g15 mới chia tay.
Về tới sân bay TSN lúc 6g30. Một ngày xuân vui vẻ.

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lộc chúc:
Năm mới xin chúc gia đình
Làm ăn tấn tới, làm tình tự tin

TranKienQuoc nói...

- Tuấn anh trai Liệu tốn vợ lắm.
- Bao nhiêu, sao biết?
- Anh ta là tên ba vợ.
- ???

Nặc danh nói...

Rượu sâu chít ,tửu cù lần ,Liệu mang chiêu đãi anh mần thấy kinh ! Thanh Trần

Nặc danh nói...

Khánh Hòa: Ông Chiến già, sói hết đầu và giống Bác Hồ ngày ở Paris quá.

Nặc danh nói...

Moi ca anh kha tu so k5 ma khong du troi muon nam

Nặc danh nói...

gui anh phan nam 1 xi