Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Lại lấn Biển Đông (Ngô Hạnh)


Ngông cuồng thẳng tiến tới “Nam Sa”
Biển Việt chúng quen nghĩ biển nhà?
Lấn một, lấn hai hay chiếm cả
Nhún rồi, nhún mãi hỡi dân ta!

Dàn khoan TQ nằm không xa Lý Sơn.

Sừng sững giàn khoan bóng nhạt nhòa
Nghĩ mà thương lắm biển nhà ta
Lời tuyên phản đối như hôn gió
Chẳng lẽ đủ xua chúng trở ra?
                                                5/5/2014

  





1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Tôi thấy phát ngôn của Bộ NG ta yếu ớt quá. Đây là hiện tượng xâm phạm lãnh thổ, không chỉ nói mồm.