Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

VĨNH BIỆT... "Láng giềng" ĐỂU ! (Cường 98)


                          Chó còn biết AI,.ĐÂU là chủ
                           Hà cớ chi NGƯƠI lại giả ngơ?...
                           Biển Đông kia sóng vẫn xô bờ
                           Đâu có ngược... từ bờ tới biển?
                         
                                  Vốn ngàn năm mưu hèn kế bẩn
                                  Cướp của rồi La lối loanh quanh
                                  Mộng "Bá Vương"... mãi vẫn chưa thành
                                 Từ Đại Hán... trở thành Đại Tặc!!!
                  
                           Nước Nam ta-..."khúc xương" ngươi mắc
                           Đâu phải một lần.... Hỡi giặc Bắc phương?
                           Đừng dồn Ta... tới chỗ cùng đường
                           Ngươi sẽ nhục với 4 phương 8 hướng !!!

                                  Thôi từ nay...ta chẳng còn chung hướng
                                  Đường ta đi sẽ rộng mở thêng thang
                                  Vĩnh biệt Ngươi... Loại kẻ cướp La làng
                                  THÂN XÁC LỚN... nhưng chứa toàn ĐIỀU XẤU !!!

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tôi có nói chuyện với một cán bộ cao cấp , bạn tôi về nGƯỜI HÀNG XÓM XẤU BỤNG này ,nếu ta để ý thì ngay tại khu vực quanh dàn khoan chiến thuật của CSB và KN của Việt Nam cũng đã thay đổi đó là tiêu điểm nóng nhất !còn các mặt trận khác VN cũng đang dồn ép TQ , NHƯNG PHẢI THẬT NHANH!!!không thể để cho tiếng súng nổ mà giàn khoan phải nhổ !người Việt mình rất trách nhiệm với Tổ Quốc.
Thanh Trần

Viên Thạch nói...

Không hiểu thời gian từ khi TQ bắt đầu đưa cái giàn khoan to tướng ấy tiến vào và "cắm" xuống vùng biển VN thì quân đội ta, lãnh đạo đất nước ta đã làm gì nhỉ? Chỉ thấy báo chí đưa tin, nhân dân sục sôi, "cực lực phản đối" khi mọi thứ đã chềnh ềnh ra đấy rồi!
Không hiểu?

Nặc danh nói...

Ngay từ ngày 1/5 khi chúng đưa dàn khoan vào, ta đã biết nhờ hệ thống vệ tinh, trinh sát biển, bà con ngư dân... Chúng không cho ta làm ầm ĩ chuyện này và muốn thử thái độ của Asean trước vụ việc xâm lấn Biển Đông. Nhưng ta đã phản đối và chuẩn bị rốt ráo trù bị Asean. Đặc biệt phái đoàn Campuchia tại Mianmar bị tẩy chay...

Viên Thạch nói...

"Chúng không cho ta làm ầm ĩ chuyện này" nghĩa là sao ạ???

Nặc danh nói...

Từ ngày iem nhớn lên, em thấy lão hàng xóm nhà iem toàn chơi xấu, thế nhưng bố mẹ iem cứ coi như là bạn tốt, iem không hiều nhưng vẫn phải im lặng nghe nhời, không thì ăn roi. Liệu iem là ngoan hay đần hở các bác?

Viên Thạch nói...

Có thể "iem" không ngoan cũng không đần nhưng là người tốt!

Nặc danh nói...

Bằng con đường ngoại giao, chúng đề nghị "đây là vấn đề của 2 nước, không có sự tham gia của nước thứ 3...".

Viên Thạch nói...

Vậy thì VT đã hiểu. Cảm ơn ND ạ.

Viên Thạch nói...

Giá mà mỗi một vụ tham nhũng bị khui ra, nhân dân VN đồng lòng biểu tình chống tham nhũng quyết liệt như chống Tàu thế này có phải VN trở thành cường quốc rồi không???