Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Cảm ơn cái giàn khoan! (Ngô Hạnh)

Cảm ơn mày nhé cái giàn khoan!
“16 chữ ” kia đến lúc tàn
“Bốn tốt ” ném đi cho sóng cuộn
Chính mày đã tố lũ Tàu gian!
Cảm ơn mày nhé cái giàn khoan!
Hãy biến mau đi khỏi phải bàn
Ghi nhận công mày làm chỉ điểm
Ai người yêu nước? kẻ nào gian?
                                         30/5/2014

2 nhận xét:

QV nói...

Cám ơn NH, bác nhà thơ,
Từ thở vô Báo liếp đến giờ,
Bác gửi đều đều bao vần điệu,
Để anh em thưởng thức nhiều thơ.
Cám ơn bác, cái bác nhà thơ,
Cứ viết đều nha, chúng tớ chờ,
Để mỗi sớm mai, vô Blog,
Thấy tên NH, được đọc thơ.

NH nói...

Đến giờ mà họ vẫn trong mơ
Đã định giữ im cái lặng tờ
Nhưng cái lòng dân đau xót lắm
Chửi Tàu kể cũng phí cả thơ!