Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

CẢM NHẬN CÙNG WORLD CUP (Vũ Minh Trực)

                                                       Bốn  năm, World Cup một lần!
Năm nay tổ chức, đến lần Bra-xin!
Châu Á náo nức cả đêm!
Tỷ người cùng thức ngồi bên màn hình...
Những ai đang ngủ, giật mình,
Tưởng trái bom nổ? - Tiếng bình luận viên!
Ban ngày khắp chốn như điên,
Kẻ chê đội Bỉ, người khen Biển Ngà!
Đâu đâu cũng ”thấy”: Nêu- ma.
Cứ như anh ấy ”người nhà Việt Nam”?!!!


Hết vòng đấu bảng gian nan,
Tiếc cho Cờ-rít-tri-an ra về!
Các đội châu Á tái tê!
Năm nay ta phải ra về trắng tay!
Vòng “Tám” đấu loại ra ngay!
“Đại bàng xanh” chẳng thể bay nữa rồi!
“Sư tử bất khuất”? Ôi thôi!
Về Châu Phi cứ việc ngồi mà xem!
Ở đời đâu cứ phải tiền?
“Thể thao Vua” chính bởi niềm đam mê!...
Hãy học “Chú Cáo Al-giê”
Dẫu thua, đầu vẫn ra về ngẩng cao!
Châu Phi đành phải cúi chào !
Hẹn mùa sau nhé! Biết bao thẫn thờ!...
Những trận “Tứ kết” như mơ...
Nào! Đây là lúc “Trả thù” năm xưa!
Bờ-ra-xin, Mếc-xi-cô,
Pháp, Đức thêm một “hận thù” không  yên!
Trận Bỉ gặp Ac-gen-tin
Người Hà Lan phải một phen mệt nhoài,
Cos-ta Rica chẳng dễ nhai!
“Luân lưu sút phạt” phân bài thắng thua!
Cốs-ta phải dừng cuộc đua!
Cùng Bỉ, và Mếc-xi-cô  ra  về
Tưởng trận Pháp, Đức sẽ “phê”?
Nào ngờ “Gà trống” phải về Pa-ri!
Bây giờ “tăng” Đức lầm lỳ
Làm cho lão tướng Scô-la-ry đau đầu!
Mỹ La-tinh đấu Châu Âu!
Trận 2 đã có ông bầu Van Gaal
Mec-si  đấu với Rô-ben !
Xứng danh "hảo thủ” một phen so giầy!
Châu Âu hay La-tinh đây,
Chẳng hay “con tạo” lần này “xoay”  sao?
Người  yêu "Cơn lốc mầu cam”,
Kẻ yêu đội tuyển “Nửa vàng, nửa xanh”
Yêu “Xe tăng  Đức” tung  hoành?
Hay yêu mầu áo sọc xanh da trời?
... Mười hai World Cụp xem rồi! (12) 
Còn bao nhiêu nữa mà Trời cho xem?
Ông Trời mới phán: "Lèm nhèm!
Thức khuya vẫn được? Cho xem hết đời!”...

Ciputra 7/7/2014

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hay!

Kháng Chiến nói...

Bài rất hay+vui này là của một ông bạn thân thủa thò lò mũi,cách đây 60 năm. Kháng Chiến