Tôi sinh ra đã nghe vọng trong đêm
Giọng ca trù ... nhịp phách Khâm Thiên
Hồ Thiền Quang trong trẻo cõi thiền
Tòa cổ tự lung linh soi bóng nước
Tôi lớn theo những mùa phượng đỏ
Hè về lại nhớ phố quê hương
Những cây bàng đỏ lá tiễn người thương
Cứ mải nhắc, tôi nhớ về phố cũ
Qua công viên, câu Kiều lay nỗi nhớ
Một thân Kiều mấy nỗi vấn vương
Từ "Thành cổ"... bom đạn giăng giăng
Tôi ngẩn ngơ nhớ về phố cũ
Trong bụi nồng tôi hướng về nơi đó
Một góc thanh bình Hà Nội yêu thương
Luôn dõi theo tôi trên mọi nẻo đường
... Rồi đón tôi về trong ngày vui toàn thắng
(Nguyên tác"Nguyễn du phường tôi" của cựu chiến binh BÙI VĂN CƯỜNG đoàn công binh 219 và 249 anh hùng).
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- THU CHIA BUON
- Những bậc thang khủng khiếp trên thế giới (ST)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Cảm ơn cả 2 anh tên Cường! HN đẹp quá!
Bài này cho thấy một phong cách anh Cường khác nhỉ???
Another one.
Hình như những người có tên là Cường hay có những áng văn thơ xuất thần ?
Thanh Trần
Đăng nhận xét